Một giòng suối nhỏ bé
	     trong xanh
	     mềm mại
	     uốn lượn giữa núi đồi
	     lặng lẽ
	     âm thầm
	     luồn qua vách đá
Mang giòng nước ngàn năm
         xuôi về biển lớn
         không ngưng nghỉ
         với niềm vui bất tận
         hãnh diện cùng giòng sông vĩ đại,
         mây trời 
         núi đồi
         cùng cổ thụ 
         nghiêng mình soi bóng.
Suối lắng nghe
         đồng cảm 
         mang theo tâm sự của núi đồi
         chở về với đại dương
         Mùa xuân
         tiếng cười khúc khích
         cùng những cánh hoa
         ngân vang khúc hát ngợi ca đất trời.
Trầm buồn lặng lẽ 
         mang theo chiếc lá mùa thu
         hòa trong áng mây 
         nhuộm sắc vàng nhung nhớ
         đôi lúc đơn côi
         giữa đại ngàn
         ánh hoàng hôn
         một giòng nhuộm sắc tím.
Vẳng tiếng chim rừng
         trong gió lao xao
         hòa tiếng suối thì thào
         thành khúc nhạc của đại ngàn muôn thuở
         Suốt ngàn năm
         chứng kiến sự đổi thay
         niềm vui của mùa xuân 
         cùng những nỗi buồn của mùa đông băng giá.
         giòng suối nhỏ bé
         nhưng lại là mẹ của những giòng sông vĩ đại
         luôn ngọt ngào tha thiết
         yêu thương
         trìu mến
         dù ai đó vô tình!
         nhưng suối một đời
         lặng lẽ uốn mình về xuôi
         vượt muôn ngàn khúc cong cản trở
         vươn mình
         tìm về biển lớn
         không hề vơi cạn.
 Từ một gia đình quyền quý
	     Mười sáu tuổi
	     Theo gương các chị
	     Chị bước vào nhà kín Cát - Minh
	     chọn đời dâng hiến
	     vì hết lòng mến Chúa
	     Chị sống đời khiêm nhường
	     hạ mình
	     nhỏ bé 
	     đơn sơ
	     yêu thương
	     vâng phục hết lòng!
	     
	     Chị không mơ ước 
	     làm những điều vĩ đại
	     sẵn sàng đón nhận Thánh ý
	     để bàn tay Chúa
	     uốn nắn tâm hồn
	     và Người sẽ dẫn đường
Tâm hồn nhỏ bé
         trong vườn yêu thương của Chúa
         Một bông hồng 
         đỏ thắm
         xinh tươi
         và những chiếc gai nhọn
         Một tình yêu bé nhỏ
         tỏa ngát hương
         từ bông hoa diệu kỳ.
Từ trong bốn bức tường
         nhưng chẳng hề chôn kín
         lời cầu nguyện
         như vàng ròng trong lửa
         rực sáng
         hun đúc tâm hồn
         ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa
         qua sự nhỏ bé đơn sơ
         đã trở nên vĩ đại. 
Đối với Chúa
         Không có chi là ngắn
         Chẳng có chi là dài
         Chỉ có tình yêu
         mãi là vĩnh cửu
Như chị nói
  "cả thế giới sẽ yêu thương con"
         Chúa đã cho thế giới được chiêm ngưỡng
         một vẻ đẹp
         Một mẫu gương
         Thánh nhân diệu kỳ
         Một vị Thánh của tình yêu
         Cả thế giới 
         Mãi nhớ đến chị
         Yêu thương chị
         Học nơi chị
         Để mãi mãi
         hương tình yêu
         từ những cánh hoa hồng
         lan tỏa hết mọi tâm hồn trên trái đất. 
         Yêu thương 
         đơn sơ
         nhỏ bé
         như chị Thánh Tê - rê - sa
         Tiến sỹ Hội Thánh. 
         Xin cơn mưa huyền nhiệm
         cơn mưa hoa hồng
         cơn mưa tình yêu
         trổ sinh nhiều bông hồng
         trong vườn hoa thế giới.
 Trái đất nặng nề
	     chở và quay những vòng tròn vĩnh cửu
	     chở bốn mùa 
	     luân chuyển vạn vạn năm
	     Chở những giòng sông vĩ đại
	     chở núi non
	     biển hồ
	     sinh vật
	     muôn thực vật lớn nhỏ
	     mùa mùa nở hoa
	     mùa mùa thay lá
	     mùa mùa kết quả
	     lớp lớp chết đi
	     ngàn cây nảy chồi.
Tỷ tỷ người
         Vạn vạn niềm vui
         Tỷ tỷ nỗi buồn
         cười 
         Khóc
         Sum họp
         Chia ly
         hạnh phúc
         chiến tranh
         và những nỗi buồn
         Ít tiếng cười
         Nhiều tiếng khóc..
Bảy tỷ người
         vạn tỷ bộ xương
         Trái đất
         kiên nhẫn
         bền bỷ
         chở sự thật
         và cũng chở dối trá!
         chở niềm kiêu hãnh
         như ngọn núi cao
         chở cả những sự hèn nhát. 
         kiên nhẫn quay đều
         mang trên mình
         bao điều bất hạnh
         bao nỗi khổ đau
         bao giàu sang
         bao thiếu thốn
         chẳng khi nào oán thán! 
những đám cháy rừng
         là những lúc 
         trái đất ốm đau
         cùng những núi tuyết lở xuống tuyệt vọng
         cùng nham thạch tức giận phun trào
         và những cơn sóng thần thịnh nộ!
Tiếng khóc từ những bộ xương khô
         và tiếng khóc
         phát ra từ những linh hồn ngây dại
         những ăn năn muộn màng
         cùng nỗi niềm tiếc nuối
         nếu được sống lại lần thứ hai
         để rồi chết
         Hẳn nièm vui sẽ nhân lên vạn lần!
         sẽ không còn khoác trên mình
         những tấm chăn đen đúa 
         được thêu đầy vàng mã
         sẽ nhìn thấy bình minh rạng rỡ
         không còn bị che khuất 
         bởi khói sương mê hoặc đầy giả dối 
         của những tên phù thủy
         để bây giờ 
         chìm dưới đáy bể trầm luân 
         nghiến răng khóc lóc. 
Sẽ không huyễn hoặc chính mình
         trong lễ hội đầy ánh lập lòe son phấn
         của vai diễn trên sân khấu cuộc đời!
Sẽ trong lành 
         và tinh khôi như buổi sớm ban mai
         lắng nghe bản hợp xướng
         được phát ra
         từ những chiếc mỏ xinh xắn
         của chim muông
         Lao xao  rì rào ngọn  gió.
         những con suối hiền lành
         Những ngọn núi cao
         oai hùng như những tráng sĩ tốt bụng. 
         Không đếm xỉa 
         những nhỏ nhoi ích kỷ.
Không có chỗ
         cho những vần thơ èo uột của cuộc đời
         và những câu từ trơn tuột
         nhàm chán và nhạt nhẽo
         cả những giòng kẻ
         có bảy nốt rời rạc.
Chỉ có những tảng đá
         chịu đau khổ
         khi trơ gan giữa đất trời
         dưới nắng mưa
         chịu kiếp phong trần. 
         Thánh giá cũng buồn trên đỉnh tháp
         Chịu mây mù che khuất bao năm. 
Tiếng chuông chiều
         vọng vang hồn lữ thứ
         tìm lối về
         cho hồn người che kín rêu phong. 
Trái đất vẫn quay
         vẫn quay đều
         biết rằng nặng nhọc
         xin chớ dừng
         đếm tội lỗi dương gian. 
Xin cứ quay
         cứ quay đều
         để bao người ngợi ca
         bẳng những khúc nhạc tình yêu
         Cho dù được cất lên
         từ căn phòng nhỏ bé.
