Kính xin các thánh Việt Nam
Chúa ban sức mạnh vững vàng niềm tin
Cho dù đổ máu giữ gìn
Một lòng mến Chúa kiên trinh vẹn tròn
Xin thương nhớ đến đoàn con
Đang còn chiến đấu gian nan thế trần
Tạ ân Thiên Chúa nhân lành
Ban cho các thánh vẻ vang anh hung
Nay mừng vinh hiển thiêng đàng
Bên ngai Thiên Chúa cao sang tầng trời
Xin thông hiệp Mẹ Chúa Trời
Nữ vương các Thánh chứng nhân cho Ngài
Xin cầu bầu trước mặt Thầy
Xót thương Giáo Hội Việt nay âm thầm
Xin danh Chúa sáng tràn lan
Muôn dân nghe tiếng lời vàng Phúc Âm
Ai còn nơi chốn tối tăm
Mau tìm ánh sang đạo vàng của Cha
Vững vàng giữ đạo ngọc ngà
Dẫu không xứng đáng máu hoa dâng Thầy
Năm năm, tháng tháng, ngày ngày
Trọn đời giòng mến tình thầy chứa chan
Anh, dũng, liệt! Việt anh hùng tử đạo!
Nghiên hình hài! Mực máu viết Niềm Tin.
Chí hy sinh! Vì Chúa đã trung trinh.
Chết để sống! Đời đời danh ghi dấu.
Ngời sáng rực! Qua hồng ân lửa máu,
Thân đoạ đầy, lòng thơ thới hân hoan,
Cảnh bần cùng, an, phước, đức vẹn toàn.
Gông nặng trĩu! Sao tâm hồn bay bổng!?
Phận tù thất! Sao tràn đầy hy vọng!?
Chân xích xiềng mà ngợp trí tự do,
Giữa căm thù vững chí chẳng âu lo,
Ngục tăm tối, tâm tràn đầy ánh sáng,
Càng ngăn cấm, niềm tin càng chói rạng.
Nét tươi cười, làm bỡ ngỡ lính canh.
Vui hiền hoà, mặc lăng nhục lộng hành,
Tuy đói khổ, ơn thiêng tràn no đủ.
Đức Trung Nghĩa giữa lòng lang dạ thú.
Xác nghèo hèn, tâm trí sáng, cao, sang.
Chốn phàm trần, thần trí cõi Thiên Đàng.
Hồn bay tới trên vòm trời thiên tuế.
Thiên sứ giả dâng vòng hoa nguyệt quế.
Từ đơn côi, nhập Giáo Hội đại đồng
Cao ngọn cờ chí khí Thánh anh hùng.
Đòn,tra tấn, kẹp, kìm, hèo, đánh đập. 1
Lòng vàng đá, sống Niềm Tin phủ ngập.
Dù voi giầy, ngựa xé, dạ không sờn,
Tùng xẻo thân, lòng vẫn giữ sắt son. 2
Kìm nung đỏ, mùi thịt da cháy khét.
Giùi xuyên thủng, mầu thịt tươi đỏ loét,
Máu chan hoà, nước mắt trộn mồ hôi,
Xương lóc da, miệng vều tím, răng rơi,
Lòng núi đá thi gan cùng cực khổ.
Vui xin chết, không xiêu lời dụ dỗ,
Vẫn một lòng, một chí, một Niềm Tin,
Trông Nước Trời tâm hướng thượng cầu xin
Cho Tổ Quốc hết còn giòng bách hại.
Cho Giáo Hội Việt giáo dân thân ái.
Xin kiên trung, dù gươm giáo không lay,
Đá ngàn năm ghi tạc, dạ không thay,
Máu có đổ, tình xin dâng Nước Việt.
Gieo hạt giống đạo trời Nam bất diệt.
Đầu có rơi vì vương quốc Kitô.
Hiến cả đời cho thánh đạo, hồn mơ.
Xương thịt nát, đã hoà tan ánh sáng.
Máu thắm đỏ, tô dòng đời chói rạng.
“Xin hương hồn đạt ánh sáng tinh tuyền” 3
Đem hy sinh làm lễ vật trinh nguyên.
Tôi chung thủy Chúa toàn năng toàn thiện,
Ngàn mạnh sức, Thánh Linh Người hiện diện,
Hàng trăm ngàn Tử Đạo Việt anh hùng.
Khí thiêng tràn non nước dậy muôn trùng,
Quyết chiến đấu để tuân theo luật Chúa.
Vinh thắng trận, vào Nước Trời muôn thuở.
Ánh sáng ngàn thu đã nạm tên vàng. 4
Cùng với Người được hiển trị cao sang,
Đầy ân phúc bằng máu lửa thử thách.
Dù sống, chết, không bao giờ ngăn cách
Chúa Kitô với các thánh anh hùng.
Gieo máu đào, mùa gặt hái : Thiên Cung,
Được ăn trái cây trường sinh bất tử.
Sống trường cửu, danh thơm hằng lưu giữ.
Chết với Người, và sống lại với Người,
Thắng với Người, hoa chiến thắng rực tươi.
Theo gương Chúa trên khổ hình thập giá.
Máu tử đạo thắm hoa đồng,cỏ lá.
Muốn theo Người, treo thân xác trên cây.
Theo Người lên vinh hiển chín từng mây…
Mang Thánh Giá, tay còng, chân xích nặng.
Xa theo dõi, đoàn giáo dân nín lặng,
Gươm giáo hàng hàng, quân ngũ đứng nghiêm,
Ngai quan ngồi dưới lọng tía trên thềm,
Giật cánh khuỷu, tay thánh nhân trói chặt,
Chân quỳ gối, cột cọc tre, bịt mắt.
Dứt cồng vang, loa thét lệnh quan ban :
Nếu tuân lời chối đạo : được gia ân,
Tha tội chết, được vinh sang quan tước…
Thánh nhân đáp : Lòng thủy chung như trước,
Vàng chẳng hề phai, ngọc đá chẳng sờn.
Tận hiếu trung! Chỉ một tấm lòng son! …
Pháp trường thảm! Loang nắng chiều ma quái!
Mây vần vũ, gió se buồn tê tái.
Chiêng trống ba hồi, vâng lệnh tiếng loa :
Xử tội chém!” Tên Gia Tô tả đạo! “
Để răn chúng cùng bách dân bố cáo …
Chém treo ngành! đầu lắt lẻo sợi da. 5
Máu suối vọt hoen nền rêu cỏ úa!
Thảm máu đọng, đỏ hồng vuông khăn lụa.
Thánh tích ngọc ngà, toàn thể giáo dân
Mang xác về, cáng dừng lại bao lần,
Chấm cho được, vuông khăn hồng máu thánh.
Hồn tử đạo! Gió bừng bừng thổi mạnh!
Khải hoàn ca! Đất nước Việt Nam vang!
Lâng lâng hồn thiêng Mẫu Quốc Thiên Đàng.
TRUNG rất thánh! Vàng son trang Giáo Sử!
Từ Nam Quan đến Cà Mâu,
Từ rặng Lào Việt đến mầu Biển Đông.
Từ dòng sông Đáy, sông Hồng,
Qua sông Hương đến Cửu Long vui mừng,
Hoàng Liên Sơn vỗ tay mừng,
Trường Sơn thông réo vang lừng không gian.
Thất Sơn tiếng hát, giọng ngân,
Chào mừng Tử Đạo Việt Nam anh hùng.
Ngày phong hiển thánh tưng bừng,
Việt Nam hải ngoại vui mừng khắp nơi
Đức, Anh, Pháp, Ý,… Úc châu,
Đông Nam Á với Mỹ Châu đồng tình
Anh hùng Tử Đạo nước nình,
Được toàn thế giới nhiệt tình suy tôn.
Máu đào minh chứng lòng son,
Niềm tin vàng đá vẫn còn sử xanh.
Năm trăm ngàn tấm lòng thành,
Bó hoa vĩ đại trung thành hiến dâng.
Mặc dù chết đã xin vâng,
Máu đào hoa thánh tay nâng dâng THẦY.
Rất lâu mới có một ngày
Giáo Đô La Mã ngất ngây tiếng vàng.
Uy nghi đền thánh tiếng vang,
Suy tôn hiển thánh Việt Nam anh hùng
Rằng muôn chủng tộc vui mừng
Nâu, đen, trắng, đỏ, da vàng cùng hô.
Chơi vơi như tưởng vào mơ,
Dẫu mong ước quá đâu ngờ hôm nay
Khải hoàn ca đã mê say,
Muôn cành thiên tuế hôn tay anh hùng.
Thiên đàng, trần thế tưmg bừng
Chào mừng hiển thánh vang lừng thánh ca.
Rằng đây máu nở tình hoa,
Vàng son trung dũng ngọc ngà ý dâng
Thiên thư danh thánh nạm vàng
Ngàn ngàn tử đạo Việt Nam sáng ngời…
Bao trăm năm dồn lại một ngày vui
Tung hô ngày phong hiển thánh
Để suy tôn dũng mãnh thánh của niềm tin
Việt Nam tử đạo anh hùng
Sáo, kèn, chiêng, trống vang lừng
Một trăm mười bẩy chứng nhân
Đã có một lần
Được suy tôn hiển thánh
Tuyệt vời sức mạnh
Viết DŨNG TRUNG bằng máu
Ngục tù niềm tin bến đậu
Muôn dân ngàn nước suy tôn
Dâng lời ca ngợi muôn lòng nở hoa.
Khải hoàn ca! Khải hoàn ca!
Trầm thiêng nhạc thánh ngọc ngà
Đổ về giáo đô đại hội
Đã bao năm trường mong đợi
Người bao nhiêu nước
Nhịp vui từng bước
Tấm tắc ngợi ca
Nắng cũng đổ hoa
Chan hoà tín hữu
Đồng hương từ đâu đến
Nhật, Đức, Áo, Hoà lan …
Paris, New York, London,
Portland, Dallas, Houston…
Montreal, Quebec, Boston, Seattle,
Ngọc Lân (New Orlean) cùng với Quận Cam (Orange County)
Nam Dương, châu Úc, Thái Lan, Hán Thành,
Việt Nam hải ngoại đồng hành
Giáo đô La Mã đất lành gặp nhau.
Cùng tim, cùng óc nguyện cầu
Lạ lùng một dịp nói câu chí thành
Khắp nẻo đường thế giới
Đâu có người Việt
Ai ai cũng biết
Ngày tuyệt diệu huy hoàng
Của Giáo Hội Việt Nam
Mắt về một hướng Rôma
Mùa xuân giáo hội nở hoa anh hùng
Các trại tị nạn Đông Nam Á
Cả những miền băng giá
Alaska, Thụy điển
Phi châu… xa tít Na Uy
Nouvelle Caledonie
Đồng qui về Đại Hội
Cùng hát bài ca mới
Ngợi ca Chúa cả
Đã làm phép lạ
Cho quê mẹ mấy trăm ngàn tử đạo
Người con gái đầu lòng
Của giáo hội tại Á đông
Rằng đây ngọc vết tử hùng
Việt Nam giáo hội máu hồng nở hoa.
Đồng hương quốc nội ngợi ca
Đồng hương quốc ngoại chan hoà ánh vui
Rằng xưa bao thuở ngậm ngùi
Rằng nay một thuở người người suy tôn
Anh hùng tử đạo dâng hồn
Dùng nghiên thân xác mực son máu đào.
HY SINH nét rõ ước ao,
Đức tin người Việt chói loà trời Nam
Rực vàng trang Giáo sử
Từ quân, quan, lê thứ
Người già, người trẻ, nữ nam
Niềm tin đã quyết không ham sống thừa
Ngày nay và từ ngàn xưa,
Những ngưới con Việt cũng vừa dũng trung
Vang danh dòng giống Lạc Hồng
Một khi đã quyết không mong đổi rời
Niềm tin dâng thấu tới trời
Hiếu trung dâng Chúa sáng ngời không trung
VIỆT NAM TỬ ĐẠO ANH HÙNG.
Vùng hồn tưởng niệm tổ tiên,
Cháu, con đạo hiếu dâng lên hương lòng.
Lung linh lệ sáp giọt hồng,
Sụt sùi hoa nụ, phập phồng nến tim.
Nhạt nhòa ánh mắt, lời im,
Lòng con thổn thức nghẹn tìm nét môi…
***
Tay cha, con níu một thời,
Lời cha dõi dõi một đời bên con.
Dẫu cho dặm biển, ngàn non,
Nửa vòng trái đất hồn con ngậm ngùi.
Đêm nao trong ánh đèn vui,
Cha yêu chỉ dẫn tiến, lui đường đời …
Bên ông nội thuở xưa rồi!
Ngọng lời lần chuỗi dâng lời hoa kinh.
Còng lưng bà nội hết tình,
Thương con, yêu cháu, thân mình như quên!
Ông bà ngoại sớm cõi tiên!
Yêu thương cháu – Bác cả hiền quá cưng! …
Nguôi Dòng lưu dấu không ngừng,
Tổ tiên xây dựng! Một công lao vàng.
Di dân, lập ấp, rào làng,
Trồng tre, xây bến sang ngang con đò.
Sông đào thuyền lướt giọng hò,
Mở mang bờ cõi cùng lo chống Tàu!!
Năm ngàn năm nước dài lâu!
Hùng Vương dựng nước công đầu sao quên.
Triệu, Trưng, Tiền Lý lập nền
Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê … anh hùng.
Vô danh chiến sĩ máu xương,
Ấm lòng đất mẹ trầm hương dâng tình.
Bao người con của nước mình,
Lòng Trung Tổ quốc bóng hình không phai.
Thân gầy teo lại hình hài,
Hơn hai triệu chết đói dài bốn lăm (1945)
Nạn nhân nội chiến bao năm,
Hơn năm triệu chết nạn nhân chiến truờng.
Vuợt biên biển nuốt thảm thương!
Trăm ngàn có lẻ sóng thương lệ nhoà!!
Vượt biên đường bộ chết xa!
Đường mòn cỏ dại cài hoa xương đầu!!
Trời thu xám nhạt một màu,
Hương dâng, nến thắp, ý cầu, tim thương
Ngắn dài giọt giọt buồn vương,
Chân thành tưởng niệm tháng trường người xưa.
Nao nao biết mấy cho vừa!
Máu về thảng thốt dư thừa lệ tim ...
Trăm ngàn ngọn đuốc sao sa
Một trời Nam khải hoàn ca vang lừng
Núi, sông, Nam hải tưng bừng
Hùng ca chiến thắng nhạc mừng trời cao
Rừng rừng thiên tuế ngạt ngào
Thơm thơm đất nước máu đào dâng hương
Niềm tin rực rỡ tròn gương
Sắt son bền chí phi thường hy sinh
Lễ vàng hiến tế than mình
Gông cùm tra khảo kiên trinh hoa long
Nhiệm huyền máu thánh dòng sông
Cánh đồng truyền giáo mênh mông thấm nhuần
Trải bao thế cuộc xoay vần
Hoa tim vẫn thắm ngàn lần như xưa
Biết bao trí dũng cho vừa
Chúa thương chất ngất dư thừa hồng ân
Rằng đây cả một mùa xuân
Trống, chiêng, nhã nhạc chuông ngân tiếng vàng
Thang mây, bước ngọc thiên đàng
Chiếu hoa đất Việt hào quang anh hung
Nhạc thần thiên sứ tưng bừng
Tung hô chiến thắng, tôn sùng thánh nhân
Đây chiến sĩ! những anh hùng tử đạo
Vì Danh Cha đã cương quyết hy sinh
Bút Niềm tin mực máu viết thơ tình
Tan thân xác nhưng anh hồn sáng chói
Bị đày đọa danh nêu cao vời vợi
Từng thánh nhân vòng nguyệt quế tươi xinh
Từng tên vàng nạm ngọc sổ thiên đình
Mây ngũ sắc vui mừng che lọng tía
Cửa trời mở rộng, tiếng vàng
Loa trời giọng ngọc vang vang lệnh truyền
Hi sinh của lễ tinh tuyền
Sáng trưng máu viết lời nguyền sắt son
‘Việt Nam tử đạo đoàn con’…
Chúa Ba Ngôi ân thưởng đội triều thiên
Cả thiên đàng ca tụng những em hiền
Vì Danh Chúa dùng máu hồng vinh thắng
Ánh sáng thánh hương trầm thơm im lặng
Khắp thiên cung nhộn nhịp khúc hoan ca
Quên thời gian toàn ý niệm ngọc ngà
Vàng chân lý nhiệm mầu say hạnh phúc
Hương ngây ngất tình tuyệt vời cảm súc
Đầy hồng ân diễm diễm đỉnh cao sang
Dư hương nước Việt giáo dân
Hướng về tiên tổ năm năm nguyện cầu
Niềm tin chói sang một màu
Việt Nam truyền thống rất giàu yêu thương
Dấn than phục vụ khiêm nhường
Dẫu cho xa cách còn vương tình nhà
Máu hồng tử đạo nở hoa
Tôn vinh hiển thánh bài ca tuyệt vời
Sao băng mở nẻo dòng đời
Thiết tha tim nguyện ý trời khứng ban
Tiên tổ ngày xưa thắm máu đào
Kiên trinh son sắt đã nêu cao
Trăm dư ba chục ngàn anh dũng
Mãnh liệt tình dâng biển sóng trào.
Xin cầu nguyện Ngài được phong hiển thánh,
Thày Anrê Phú Yên tử đạo đầu tiên,
Một người theo cha Đắc Lộ dòng Tên.
Mộ trong những người đầu theo Linh đạo Y Nhã,
Hoa tuổi trẻ dâng lên Chúa tất cả.
Mộ chứng nhân đầu đổ hết máu đào,
Cầm ngọn cờ Thánh Giá đã giương cao
Và nối tiếp mấy trăm ngàn tử đạo...
Thày Anrê Phú Yên
Dâng Chúa tuổi hoa niên
Một anh hùng tử đạo
Giáo hội Việt đầu tiên
Con cò bay lả bay la
Bay từ duyên hải bay về Quảng Nam
Bay lui, bay tới Phú Yên
Một thầy rao giảng có duyên đạo trời
Đáp theo tiếng Chúa kêu mời
Tông đồ mục vụ tuyệt vời chăm lo
Theo cha Đắc Lộ truyền rao
Tin mừng của Chúa nêu cao tỏ tường
Hăng say, đạo đức, khiêm nhường
Nên cha Đắc Lộ rất thương ông nhiều
Tông đồ hoạt động sớm chiều
Xả thân việc nghĩa đến điều hy sinh
Các thầy giảng khấn đồng trinh
Vâng lời, rao giảng nhiệt tình phúc âm
Mười thầy làm việc âm thầm
Đã làm phép rửa ba trăm người rồi
Dạy đông người được kêu mời
Đồng bào tìm đến đáp lời yêu thương
Quảng Nam trấn thủ ghen tương
Lòng ông ghét đạo lạ thường không hai
Quyết tâm giam bắt dài dài
Từ cha Đắc Lộ thêm vài thầy luôn
Con cò lui tới bay về
Cho tin quan bắt An Rê giam rồi
Xuân xanh mười chín tuổi thôi
Tấm lòng giữ đạo một trời kiên trinh
Cha Đắc Lộ rất thương tình
Vào tù thăm viếng đọc kinh cùng thầy
Rước mình thánh Chúa lúc này
Ăn năn xưng tội ý thầy muốn xin
Vui mừng máu viết niềm tin
Pháp trường chứng kiến đức tin người hiền
Rằng đây người đầu tiên
Việt Nam giáo hội hoa duyên đầu mùa
Yêu thương người trẻ dư thừa
Theo bên đệ tử cha vừa cầu xin
Rằng đây hoa trái niềm tin
Của người dân Việt đã xin dâng tình
Cha Đắc Lộ, đệ tử mình
Cùng nhau cầu nguyện sẻ tình vàng son
Thầy quỳ trao phó linh hồn
Ở trong tay Chúa tấm son trung thành
Ngước nhìn lên chốn trời xanh
Kêu tên thánh Chúa xin mang con về
Nhiều người chứng kiến não nề
Lính lao cây giáo xuyên qua ngực thầy!!
Nhìn cha Đắc Lộ lần này
Cha mời thầy hướng lên Trời vinh quang
Giáo lao thêm nữa một lần
Thấy thầy chưa chết lính gần chém luôn
Đầu thầy lìa! vọt máu tuôn
Giang sơn nhuộm máu Niềm tin đầu mùa
Con cò bay lả bay la
Bay từ duyên hải bay về Trung Châu
Bay qua giáo phận Đàng Trong
Đàng ngoài giáo phận một vòng báo tin
Người con tử đạo đầu tiên!
Tử hùng tân khúc nhạc huyền trầm ca
Máu đầu tiên đã nở hoa
Tấm thân son trẻ ngọc ngà ý dâng
Đầu thầy ướp quý hơn vàng
Nên cha Đắc Lộ luôn mang bên mình
Hiện nay để ở dòng Tên
Tổng quyền La Mã gần bên thánh tòa
Con cò bay lả bay la
Khắp vùng trong nước bay qua nước ngoài
Bay đi hộ tống xác thầy
Ma cao tu viện Dòng Tên giữ gìn
Thân vàng ướp trọn niềm tin
Máu đào xuân tiến hương tìm muôn phương
Cha Đắc Lộ những yêu thương
Một người đệ tử hoa hương đạo Trời
Tài nhà ngữ học tuyệt vời
Góp công rất lớn ra đời chữ ta
Cha còn viết sử máu hoa
Một An Rê truyện ngọc ngà quang vinh
Mùa xuân vĩnh cửu thiên đình
Hoa niềm tin Việt màu tình sắc thương
Từ đây giáo hội quê hương
Máu đào tử đạo hoa hương dâng tình
Nổi tiếng từ xưa một Bắc Ninh,
Núi sông tô vẽ đẹp sinh tình.
Mênh mông biển lúa xanh mầu biếc,
Nhân kiệt nhiều trong chốn địa linh.
Trên trời có đám mây vàng,
Ai về tỉnh Bắc hỏi han đôi lời :
Rằng ai đáp tiếng kêu mời,
Mới mười hai tuổi quyết rời chân đi ?
Trần An Dũng đáp tiếng kêu mời
Năm mười hai tuổi quyết rời chân đi.
***
Con cò bay lả bay la,
Bay qua Hà Nội bay về Bắc Ninh
Trần An Dũng biệt gia đình,
Để lên Hà Nội nhiệt tình hăng say
Chăm lo học đạo đêm ngày,
Năm mười hai tuổi vô ngay đạo lành.
***
Trần An Dũng một giáo dân thánh thiện,
Mộng tu sĩ sống cuộc đời dâng hiến.
***
Tỉnh Bắc sinh ra một thiếu niên,
Khôi ngô, sáng trí, lại ngoan hiền.
Năm mười hai tuổi xin tòng giáo,
Tận hiến cuộc đời : một chúa chiên.
***
Về Kẻ Vĩnh (Vĩnh Trị) chàng xin vào chủng viện,
Một sinh viên, học thật giỏi, thông minh,
Làm tông đồ chức thầy giảng nhiệt tình.
***
Con cò bay lả bay la,
Bay từ Vĩnh Trị bay về Bắc Ninh.
Có chàng trai trẻ thông minh,
Tác phong nho nhã, giầu tình yêu quê.
Bề trên cho phép đi về,
Thăm nhà chữ hiếu chẳng hề đơn sai,
Đường quê vui vẻ chàng trai …
***
“Hỡi anh đi đường cái quan,
Dừng chân đứng lại em than đôi lời!
Đi đâu vội thế anh ơi!
Công việc đã có chị tôi ở nhà” 1
Một thôn nữ vội lên đường chặn lại!
Xin nho sinh đối đáp một đôi câu,
Chàng ngạc nhiên vầng trán chợt hơi cau!
Nhưng nhanh trí! Chàng mỉm cười đối đáp :
- Mấy cô cấy lúa kia ơi!
Mặt trời đã khuất ngang đồi phía tây.
Còn sông, còn núi có ngày,
Mẹ già đợi thuốc mấy ngày hôm nay.
Tôi về kẻo bác mẹ rầy,
Các cô còn mạ hết ngày chưa xong.
Có lòng xin tạ ơn lòng.
- Hỡi người quân tử kia ơi!
Làm sao ăn nói những lời có duyên.
Thưa rằng: cha mẹ có quyền,
Có đâu xa lạ cũng miền Bắc Ninh.
Rằng đây tình lại gặp tình,
Trâu ta ăn cỏ đồng mình mới hay!
Chàng rảo bước và không hề quay lại,
Tiếng cười theo vang vọng buổi chiều tà,
Chàng thật vui mau dồn bước tới nhà…
***
Rất thông minh một tu sĩ tài ba,
Mười lăm tháng ba năm một tám hai ba (15-3-1823)
Ngày trọng đại chàng trở thành linh mục!
Đời dâng hiến Chúa là nguồn hạnh phúc.
Yêu giáo dân sống thánh thiện nội tâm,
Việc tông đồ Ngài hoạt động âm thầm.
Rất sốt sáng Ngài luôn là gương mẫu,
Yêu cầu nguyện, chay thứ tư, thứ sáu,
Mặc đơn sơ, giáo dân rất quí yêu.
Một chủ chiên chăm sóc sớm trưa chiều,
Thương nghèo khó, giầu từ tâm bác ái.
***
Giông tố trên quê hương,
Lệnh cấm đạo mười phương,
Cha kiên trì giảng đạo,
Can đảm thật phi thường.
Bị bắt lần thứ nhất
Giáo dân quá mến thương
Góp nhau nộp tiền chuộc
Ngài tiếp tục lên đường
Cho dễ bề ẩn trốn
Ngài chấp nhận đổi tên
Lấy tên Lạc cho gọn
Một lần đi Kẻ Sen.
Sau bốn năm mục vụ
Bị bắt lần thứ hai
Lại đem tiền chuộc cụ 2
Ngài trốn ẩn dặm ngoài.
Trên đường về bị bắt
Giáo dân xin chuộc cha
Ngài nói lời thành thật:
“Cám ơn các ông bà,
Bị bắt lần thứ ba
Đó đúng là ý Chúa
Đừng mất tiền xin tha
Ý tôi đã chọn lựa “
Quan huyện cũng yêu tình
Vỗ về lời nói ngọt
Nhưng cha quyết hy sinh
Kiên trinh tình cho trót.
Quan huyện làm tờ khai
Bắt cha ngoài ruộng lúa
Khỏi bắt tội thêm ai
Cho đạo trưởng chấp chứa.
Ngài nói với người nhà
Lên quan mang quà biếu
Cha nhiệt tình lo liệu
Người chứa cha được tha.
Trong tù ngày tháng dài
Ngài viết thư cảm tạ
Đức cha, các thừa sai
Nguyện niềm tin còn mãi.
Viết thư cho Đức Cha
Ngài một lòng cam kết
Vững mạnh như Thái San
Trung kiên cho đến chết.
Qua gian khổ ngục tù
Giữa hôi hám âm u
Một tâm hồn vui vẻ
Bác ái và ôn nhu.
Tất cả các bạn tù
Đều yêu mến cụ Lạc
Ngài sống chốn mịt mù
Sáng niềm tin hoan lạc.
Có những đêm trăng mờ
Ngài ngẫu hứng ngâm thơ
Giúp bạn tù vui vẻ
Kiên trì trong đợi chờ.
Giữa ngục thất tối tăm
Nhớ tới bạn tri âm
Thảo bài thơ đường luật
Hẹn gặp chốn thanh nhàn 3
Quan một niềm kính phục
Người hay chữ tử tù
Cao thượng dù khổ nhục
Một thi sĩ chân tu
Rất lạ vui tươi một tử tù
Khôi ngô, tuấn tú, thích đi tu
Ngâm thơ sảng khoái nơi tù thất
Bác ái yêu thương khắp bạn tù.
***
Qua ba lần tra khảo
Cha Lạc vẫn một lòng
Quan biết chí sắt son
Của Dũng Lạc cụ đạo(4)
Quan theo lệnh kết án
Xử chém nơi pháp trường
Giáo dân và các bạn
Lệ tràn trên mi thương.
***
Con cò bay thấp bay cao
Từ Ô Cầu Giấy bay về Bắc Ninh
Chân run nhỏ lệ báo tin
Pháp trường Cầu Giấy hành hình cha yêu
Giáo dân bỏ cả cơm chiều
“Gió đưa khăn gói” đến điều chạy đi
Lệ dâng lời khấn thầm thì,
Cho con tới kịp đến khi hành hình.
Lệ sông khôn cạn biển tình,
Hồng Hà khóc tủi một mình trong đêm
Ngọn cờ vật vã bên thềm
Núi Nùng than thở, tiếng rên lá bàng.
***
Người tu sĩ ra pháp trường lãnh án,
Mặt hồn nhiên vui vẻ đáp lời thăm.
Mắt sáng ngời thật hơn cả trăng rằm
Miệng lẩm bẩm hình như thơ đường luật
Về cõi THIỆN, ĐẸP tuyệt vời, SỰ THẬT.
Vàng tứ thơ tuyệt cú tiến dâng CHA
Lễ hiến dâng, máu đỏ nở thành hoa
Đời tử đạo ngọc ngà thơ tuyệt mỹ.
***
Ai có về ngang qua Bắc Ninh,
Nhà thơ linh mục đã hy sinh
Máu đào làm mực Niềm Tin chữ
Nghiên xác mài son viết chí tình
Ghi Chú:
Con cò bay lả bay la,
Bay từ Mai Vĩnh bay về Thừa Thiên.
Gia đình ngoại giáo người hiền
Đặt tên Phan Đắc Hoà liền một khi.
Đến làng Nhu Lý di cư,
Nhờ nhà Công giáo từ từ xin theo.
Năm mười hai rửa tội rồi,
Thông minh đạo đức xin tu học trường.
Nhưng sau ngăn trở gia đình,
Về nhà học thuốc tinh thông rành nghề.
***
Con cò bay sớm bay trưa,
Y sư thâm cứu có thừa tài cao.
Âm dương hoà hợp suy vào,
Quân bình tâm ý hai hào mỹ duyên.
Âm dương chênh lệch bệnh liền,
Mát tay chữa bệnh vì nghiên cứu hoài.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà,
Khi mà tam hợp thân hoà thiên nhiên.
Bình tâm bệnh tử nên hiền,
Thuốc nam cây lá có liền gần xa.
Uống ăn điều chỉnh, nhất là
Bệnh tâm khí uất cần hoà thiên nhiên.
Thầy lang bác ái ân cần,
Chữa căn bệnh, trị xa gần nguyên nhân.
***
Con cò bay lả bay la,
Bay qua Nhu Lý bay về Thừa Thiên.
Thương người nghèo khó đi về,
Một lòng bác ái xứ quê nhiều tình.
Đến khi thành lập gia đình,
Mười hai con vẫn nhiệt tình giảng rao.
Làm trùm xứ đạo nêu cao,
Sống đời đạo đức lại giầu niềm tin.
Bao che linh mục giữ gìn,
Dẫu nguy hiểm vẫn một mình gánh luôn.
Cố Y ( M.Gilles De La Motte) ông chứa trong nhà,
Sợ e lây vạ xôn xao cả làng.
Ông xin tuyên bố sẵn sàng,
Chịu luôn trách nhiệm đến cùng với quan.
Nhưng khi tình thế nguy nan,
Dẫn cha Y trốn bị quan bắt liền.
Vọt đòn, tra tấn, kẹp kìm,
Thầy lang vẫn giữ niềm tin đá vàng.
***
Con cò bay lả bay la,
Bay từ Quảng Trị bay về Thừa Thiên.
Pháp trường đã đợi người hiền,
Simon Hoà đã trung kiên đến cùng.
Nêu gương rạng rỡ anh hùng,
Niềm tin rực rỡ tấm son tuyệt vời.
Ánh dương ngũ sắc mây trời,
Tầng xanh trải lụa gót mời thánh nhân.
Chúa Ba Ngôi những ân cần,
Nữ Vương Mẹ Thánh đến gần đón con.
Simon Hoà tiến dâng hồn,
Ca lời cảm tạ máu hồng đức tin.
Sông Hương núi Ngự nguyện xin,
Lăng Cô, Đà Nẵng giòng tim tôn thờ.
Niềm tin đã viết giòng thơ,
Của người y sĩ đã mơ trọn đời
Dâng lên Thiên Chúa cuộc đời,
Đã từng cảm nhận tuyệt vời Tình Cha.
Máu đào đã ngát hương hoa,
Việt Nam giáo hội ngọc ngà Đức Tin.
Con cò bay lả bay la
Bay từ duyên hải bay qua Thái Bình.
Bay đi đến xã Đông Thành,
Địa danh giáo sử đất lành giáo dân.
Sông Hồng uốn khúc thật gần,
Lũy tre xanh mướt bên chân đê dài.
Tiếng gà ban sớm vui tai,
Sáo diều thở nhạc vọng hoài chiều hôm.
Tiếng chuông sớm tối vẫn rền,
Lới kinh nhịp đọc giọng ngân tình hồn.
Nguyện đường lần hạt sớm hôm,
Học kinh, học bổn nghe dòn dưới trăng.
Đa minh Toái vốn đạo dòng,
Siêng năng lần hạt một lòng kính yêu,
Dâng lên Chúa sớm, đêm, chiều,
Tôn sùng Thánh Thể kính yêu những ngày.
Việc tông đồ rất hăng say,
Quê mùa, mộc mạc, đơn ngay chân thành.
Tinh thần bác ái thực hành,
Cội nguồn phúc giữ đạo lành sớm hôm.
Tuân theo chân lý Phúc Âm,
Thời kỳ cấm đạo âm thầm theo Cha
Vui nghề đánh cá biển xa,
Con thuyền trời, nước, sóng hoa, mây vàng.
Khi xong lưới , đọc kinh vang,
Lời dâng cảm tạ sóng vang ngàn trùng.
Suy đi đọc lại Tin Mừng,
Câu kinh, tiếng hát bập bùng sóng xô.
Rằng đây ông thoả ước mơ,
Không còn sợ sệt người chờ bắt ông.
Biển trời sông nước mênh mông,
Tưởng như gần Chúa hoa lòng dâng hương.
Khẩn cầu Tử Đạo Nữ Vương,
Cho đoàn con mãi yêu thương đạo vàng
Niềm tin còn mãi dân làng,
Từng lời của Chúa vang vang sóng hồn.
Còn trời, còn nước, còn non,
Còn miền duyên hải đạo còn nở hoa.
Lời kinh đã ngấm lời ca,
Lời cầu đã thấm trăng xa, sóng gần.
Hoàng hôn bước chậm mây vần,
Chắp tay quì gối ân cần thiết tha.
Xác hồn tất cả dâng Cha,
Vợ con làng nước gần xa dâng tình.
Xin gần Chúa bóng với hình,
Con thuyền đánh cá một mình tự do.
Màn đêm buông sáng mơ hồ,
Giương buồm chậm chạp vô bờ bóng đêm.
Những ngày giữ đạo êm đềm,
Bỗng dưng biển động Kẻ Mèn ngẩn ngơ.
Rằng ông bị bắt bất ngờ,
Niềm vui dào dạt ước mơ đã thành.
Chết vì quyết giữ đạo lành,
Ngày đêm mong mỏi thực hành giờ đây.
Quan quân hung hổ bao vây,
Giữa cơn sốt rét mặt mày nóng ran.
Bắt giam ông chẳng kêu than,
Càng tra tấn dữ càng gan cùng mình.
Ngục tù nhưng vẫn nhiệt tình,
Hăng say rao giảng lý hình xin tin.
Khảo tra, đánh đập, kẹp kìm.
Thân già chịu đựng niềm tin vững vàng.
Phơi mưa, phơi nắng, giữa đàng,
Mùa đông gió buốt hàm răng rụng rời.
Mưa hèo đổ xuống tơi bời,
Thân già đâu quản da mồi tóc sương.
Nhiều khi buốt rét tủy xương,
Cắn răng chịu đựng yêu thương lý hình.
Nếu không hành hạ thực tình,
Thì quan phạt họ thọ hình như ông.
Tấm lòng đại độ khoan dung,
Cám ơn hoàng đế, cám ơn những người
Đã cho ông có một thời,
Chứng nhân cho Chúa máu đào tình dâng.
Con cò bay lả bay la,
Bay từ duyên hải bay qua Đông Thành.
Bay đi báo mãi tin lành,
Máu đào tử đạo đã thành hoa hương.
Toàn thiêu lễ tế tình thương,
Anh hùng về chốn quê hương tuyệt vời.
Mây hồng kết giải thang trời,
Cầu vồng năm sắc đón người hùng anh.
Cánh đồng truyền đạo mầu xanh,
Muôn gieo hạt giống giáo dân Tiên Rồng.
Như đóa mai trong tuyết
Như phong lan trên rừng
Công chính luôn lhiêm nhường
Ngọc toàn bích diễm tuyệt
*
Cả cuộc đời trầm lặng
Người yêu sống cần lao
Xưởng mộc trong xóm vắng,
Thánh gia một thưở nào
*
Người gia trưởng gương mẫu
Trong suốt một cuộc đời
Tình lối xóm mọi nơi
Người luôn luôn hiền hậu
*
Yêu mến bé Giêsu
Cả xuân, hạ, đông, thu
Tình thương kính mẹ thánh
Gió mát hay sương mù
*
Mai sớm hay chiều về,
Yêu thánh cả Giuse
Người ân cần cứu vớt
Con thoát vòng đam mê.
Con cò bay lả bay la
Bay từ Gò Thị, bay về Xuân Phương
Bay qua Tuy Phước thắng đường
Trong vùng Bình Định ông Thông người hiền
Lập gia đình đẹp mối duyên
Có trai, có gái ước quyền đi tu
Một linh mục, một nữ tu
Tinh thần đạo hạnh, thêm tu đức nhiều
Nguyện cầu sớm tối trưa chiều
Trở nên gương mẫu cả miền Trung Châu
Bao che Giám mục, thừa sai
Nhận luôn trùm họ hăng say tong đồ
Hao tài tốn của chẵng lo
Mở mang nước Chúa ước mơ những ngày
Bị cháu tố! thật chẵng may
Ngài vui chấp nhận dịp này hi sinh
Từ trong án lệnh triều đình
Lưu đày Ngài ở Định Tường miền nam
Bước đường di chuyển gian nan
Gặp con linh mục ủi an cũng nhiều
Thân gì gian khổ đến điều
Hành trình vất vả tuổi già tàn hơi
Lên cơn sốt nặng nói lời
Muốn xin rước lễ xức dầu hành trang
Lê chân cố gắng lên đàng
Miền nam giám mục vội vàng sai thăm
Một thầy giỏi thuốc đến thăm
Nhưng chưa kịp đến thì ông lìa đời
Con cò bay lả bay la
Bay từ Bình Định bay qua Định Tường
Xôn xao Gò Thị, Xuân Phương
Một người lãnh đạo dễ thương rũ tù
Ngục giam đầy ải âm u
Tấm thân già bệnh chẵng lu ý thành
Trên trời có đám mây xanh
Một cành thiên tuế vắt ngang mây vàng
Chim trời nghiêng cánh dàn hàng
Cúi chào kính cẩn vẻ vang anh hùng
Tuổi già nhưng dũng, cùng trung
Ngàn năm bia miệng kiên trinh còn truyền
Bao nhiêu công đức còn nguyên
Cháu con linh mục giảng duyên tin mừng
Có hai giám mục giống dòng
Nữ nam tu sĩ họ hàng tu đông
Con cò bay sớm bay chiều
Người dân Bình Định cũng nhiều kính tin
Đồng bào lương giáo cùng xin
Nhiều lần ông thánh hiển linh giúp người
Ông Phùng đã được như lời (2)
Hiển linh ông thánh góc trời hào quang
Cơn nguy dẫn lối chỉ đàng
Ông Phùng cảm tạ xin tòng giáo luôn
Khi vui khi khổ khi buồn
Đồng bào nước Việt tâm hồn thiết tha
Máu đào tử đạo hương hoa
Ngàn sau đồng vọng trầm ca tử hùng
Bao nhiêu con cháu Tiên Rồng
Nghiêng mình bái phục tấm lòng vàng son
Còn trời, còn nước, còn non
Còn người dân Việt vẫn còn suy tôn
Một thủa ngàn xưa tiếng ngọc ngà,
Tuyệt vời dìu dặt điệu hoà ca
Âm thanh vàng nạm thềm cung thánh,
Giọng bổng trầm lạ quá! nở hoa.
Lên Chúa tình dâng tiếng lẫn lời,
Não tim ngây ngất nẻo chơi vơi!
Thiên thần im lắng, mây kinh ngạc
Trời mở tầng sao uống giọng đời.
Máu viết lời yêu Chúa tỏ tình,
Nụ hoa thánh nhạc ướt môi xinh.
Đầy phòng hơi độc ai không chết,
Thánh thót cung trầm hương nữ trinh.
Hấp hối hai ngày máu chứng nhân,
Loang hoen lụa trắng áo bao lần …
Tơ vàng lời gấm cao cung nhạc,
Vọng mãi ngàn sau đẹp tiếng ngân.
Con cò bay lả bay la
Bay qua Bắc Việt bay về Bắc Ninh
Cẩm chương làng đó nhiều tình
Giữa cơn cấm đạo triều đình gắt gao
Thiếu niên Cẩm đạo đức cao
Tình yêu mến Chúa dạt dào con tim
Tôn sùng Mẹ thánh cầu xin
Giữa cơn bách hại niềm tin vững vàng
Đi tu xin Mẹ đỡ nâng
Qua ban triết học xin vâng lời thề
Tháng năm thần học say mê
Hân hoan chịu chức làm nghề chủ chăn
Hiểm nguy chời đợi, bền gan
Tông đồ tận tụy tháng, năm, từng ngày
Gieo ơn cứu độ hăng say
Nhiệt tình bốc cháy ngất ngây ý thành
Xin đem lại được màu xanh
Mùa xuân thánh đến muôn làng Việt Nam
Chúa Kitô chịu đóng đanh
Tuyệt vời lý tưởng ý lành dâng cao
Khó nguy ẩn tránh ra vào
Cuộc đời mục vụ công lao cũng đầy
Tin mừng rao giảng đường ngay
Hưng Yên, Hà Lãm bắt ngài tống giam
Trận đòn thịt nát xương tan
Cực hình gian khổ bền gan đến cùng
Chân tay lở loét kẹp cùm
Dã man nhốt cũi giống hùm thú hoang
Kiên trinh vẫn giữ lòng vàng
Khó ngồi khó đứng nằm không được rồi
Lom khom đau nhức rụng rời
Hy sinh chịu đựng dâng lời ngợi ca
Cho con biết Chúa từng là
Đớn đau thánh giá tình CHA không bờ
Cho con thấu hiểu không ngờ
Cực hình Chúa chịu cũng do tội này
Từng giây từng phút từng ngày
Hiệp thong đau khổ tình Thần yêu thương
Chúa ơi! dâng cả quê hương
Việt Nam giáo hội hoa hương đầy vườn
Cho con những mãi tin luôn
Cuộc đời linh mục trong nguồn sủng ân
Cho con được mãi muôn lần
Vác vui thập tự theo chân của Ngài
Cho con được mãi miệt mài
Niệm suy lời Chúa đường dài bình tâm
Cho con được nói lời thầm
Thiêng liêng thánh lễ đại ân của trời
Cho con suốt cả một đời
Vâng theo thánh ý tuyệt vời tình dâng
Cho tình tất cả giáo dân
Chủ chăn không có vững vàng niềm tin
Cho đàn chiên vững lời xin
Trung thành với Chúa giữ gìn thiện chân
Đàng chiên được uống muôn lần
Nơi dòng suối ngọt lời vàng của Cha
Cho tim họ mãi nở hoa
Vững vàng chịu đựng mưa sa bão bung
Trước cơn thử thách hãi hùng
Đàn chiên tản mác lại cùng hiệp hoan
Cho nước Chúa mãi tràn lan
Giang sơn gấm vóc Việt Nam anh hùng
Máu đào gieo rắc tin mừng
Xin cho giáo hội quê hương lúc này
Luôn luôn dấn bước theo Thầy
Dẫu nguy dẫu khó đường dào theo Cha
Con cò bay lả bay la
Cẩm Chương bay đến, Hưng Yên bay về
Pháp trường nắng quái não nề
Gươm đưa ba nhát đầu chưa rơi nào
Lệnh quan cưa xẻ chiếc đầu
Giáo dân xúc động đớn đau vô cùng
Xác thân cha thánh máu hồng
Hồn thiêng cha thánh về cùng Ba Ngôi
Xác thân cưa xẻ tơi bời
Hồn tươi lộng lẫy nước Trời thưởng công
Cành thiên tuế, áo gấm hồng
Triều thiên thêm ngọc huy hoàng công lao
Mười viên ngọc, mỗi nhát dao
Hai mươi viên nữa nhát cưa xẻ đầu
Tình dâng cha Thánh nguyện cầu
Phận hèn tôi tớ dám đâu xứng tình
Thánh nhan được thấy bóng hình
Là con no đủ thỏa tình nguyện xin
Chói lòa dấu ấn Niềm Tin
Chúa Trời đóng ấn vào tim con hiền
Con cò bay lả bay la
Bay qua Nam Định bay về Trung Linh
Có chàng tuổi trẻ nhiệt tình
Tương lai hứa hẹn bình minh cuộc đời
Lòng yêu Thiên Chúa sáng ngời
Yêu người giúp đỡ từng nơi yêu cầu
Một cơn thử thách ưu sầu
Kết hôn ép chẵng hợp câu tính tình
Trưởng thành ánh sáng đức tin
Không hề than vãn không phiền hôn thê
Thì thôi sớm tối đi về
Vùi đầu công việc vui câu học hành
Nhiệt tình vui sống đạo lành
Quan quân truy nã ông đành bị giam
Phơi mưa, phơi nắng đói ăn
Nhưng ông bền vững ngàn lần trung kiên
Quan quân hành hạ người hiền
Thịt rơi trăm mảnh máu viền tấc da
Đạp thánh giá, mới được tha
“Lẽ nào tội đạp mẹ cha cho đành”
Ông cương quyết nói vững vàng
Tình yêu hằng sống nạm vàng đời ông
Xác thân tơi tả máu hồng
Nhưng hồn xinh đẹp màu son thắm ngời
Con cò bay thấp bay cao
Bay từ Nam Định bay vào Trung Linh
Bay đi bay lại báo tin
Nhát gươm tử chém Đa Minh Ninh rồi
Thiên thần trải chiếu thang trời
Đón người anh dũng lên nơi thiên đình
Từ trong ánh sáng bình minh
Tên người tô điểm Niềm tin ánh hồng
Lại them một nét đẹp son
Việt Nam Giáo Hội người con trung thành
Hạt gieo giống nảy rất nhanh
Niềm tin triển nở màu xanh cánh đồng
Bao nhiêu linh mục giáo dân
Bao nhiêu giám mục, tinh thần ý cao
Chức Hồng Y, thỏa ước ao
Cộng đoàn dân Chúa tình vào ý dâng
Tổ tiên ngày trước xin vâng
Ngày nay con cháu nghe vang ý thành
Con cháu tình được màu xanh
Máu hồng tiên tổ bức tranh nhiệm mầu
Niềm tin gương sáng nhịp cầu
Cứu nguy tiếp sức vững sâu thành trì
Công người trước đã đến khi
Cháu con theo bước đường đi của người
Tô màu Giáo Hội Việt tươi
Cháu con hãnh diện là người Việt Nam
Con cò bay lả bay la
Bay từ Bình Lục bay về Hà Nam
Ở làng Đồng Chuối xóm nam
Có chàng trai trẻ đang xuân theo Thầy
Mong vào chủng viện từng ngày
Học tu Tràng Vĩnh (Vĩnh Trị) những ngày hỉ hoan
Cầu xin đạo Chúa truyền lan
Cánh đồng truyền giáo Việt Nam dặm dài
Học hành chăm chỉ miệt mài
Suy tư bẩm tính, nhiều tài, thông minh
Lòng thành chiêm niệm nhiệt tình
Tận tâm giảng đạo hy sinh giúp người
Đẹp trai nét mặt luôn tươi
Đơn sơ hòa nhã nụ cười khoan dung
Lời ăn, tiếng nói dịu dàng
Hãm mình, phạt xác, siêng năng nguyện cầu
Cho dù thường bị ốm đau
Không hay kêu trách, không than một lời
Gắng công truyền giáo nhiều nơi
Dạy luôn giáo lý tìm lời ủi an
Những người gặp cảnh khó khăn
Những người nghèo đói ân cần lo toan
Chia cơm, sẻ áo lời bàn
Vết thương xoa dịu gian nan giúp tình
Lời nhỏ nhẹ, giọng chân tình
Tâm hồn gần Chúa nên bình lặng luôn
Trọng tâm phần rỗi linh hồn
Của giáo dân, của người còn ở xa
Thầy luôn gieo rắc an hòa
Hay làm sứ giả giải hòa những ai
Còn ghanh ghét, còn giận hoài
Gia đình lục đục được thầy đến thăm
Thầy kêu gọi vị hảo tâm
Giúp tiền, công, của giúp phần chăm lo
Những năm nạn lụt đói to
Thầy còn dạy chữ nghĩa cho người nào
Muốn tìm học, ý ước ao
Nhiều người cảm mến xin vào đạo Cha
Lòng thầy hớn hở nở hoa
Thụ phong linh mục ngợi ca Chúa Trời
Ba mươi ba lẻ xuân thời
Bước lên bàn thánh tuyệt vời ý xuân
Não, tim ca khúc hân hoan
Hảo nho Phát Diệm ân cần chăn chiên
Một cơn giông tố đến miền
Một tân linh mục quan liền bắt giam
Vọt đòn tra khảo dã man
Tấm than mảnh khảnh máu bầm khắp nơi
Cha không kêu trách một lời
Im lìm chịu đựng tuyệt vời kính dâng
Đớn đau khổ cực xin vâng
Con xin theo thánh ý vàng của Cha
Nhà tù Thanh Hóa thối tha
Muỗi, ruồi, bẩn thỉu, tiếng la của tù
Đá tường ẩm ướt âm u
Tâm hồn của một chân tu vững vàng
Hoàng thân Nguyễn Đệ hỏi han
Nhưng cha bày tỏ trung thành niềm tin
Luôn luôn cha những nguyện xin
Giảng rao nước Chúa người tìm thiện chân
Cha Đinh nổi tiếng bền gan
Thi hành mục vụ lúc giam cầm này
Nhiều người cảm phục tình ngài
Xin nghe tìm hiểu nghĩa dài Phúc âm
Gắng công hoạt động âm thầm
Được tin án tử tạ ân Chúa Trời
Pháp trường mưa gió tơi bời
Cha vui quá sức dâng lời ngợi ca
Mặt gầy mà nét tươi hoa
Một gươm đã đứt thân ngà máu tươi
Ba mươi tư lẻ xuân đời
Một linh mục thánh về trời hưởng công
Con cò bay lả bay la
Bay về Đồng Chuối bay qua Thái Bình
Bay về Phát Diệm tỏ tình
Rằng cha Đinh Đạt bóng hình không phai
Máu cha đã thấm lễ đài
Dâng lên lễ vật toàn thiêu tuyệt vời
Cổng chào thiên tuế cửa trời
Đón người con hiến cuộc đời chứng nhân
Trầm ca Tử Đạo Việt Nam
Máu đào đã tưới giang san anh hùng.
Con cò bay lả bay la
Bay qua Hoàng Xá bay về Hưng Yên
Trong làng có một thiếu niên
Xuân hồng đang độ trải lên cuộc đời
Giu se Túc, đức tuyệt vời
Siêng năng làm ruộng còn thời giờ lo
Dùi mài kinh sử nhiều pho
Đất bằng sóng dậy ước mơ tan tành
Bị giam vì giữ đạo lành
Bị đòn, tra tấn kiên trinh hơn người
Gông cùm, đói khát vẫn tươi
Hoa tuy cánh nát vẫn cười với xuân
Một lần cũng giống ngàn lần
Xin không bỏ đạo muôn phần kính yêu
Trong tù cầu nguyện sớm chiều
Con theo thánh ý một điều xin vâng
Quan, quân hết sức ngỡ ngàng
Mới mười tám tuổi long vàng hy sinh
Bạn tù chàng giúp nhiệt tình
Chứng nhân ánh sáng bóng hình Cha Yêu
Tinh thần can đảm quá siêu
Thịt da rách nát vẫn nhiều bình tâm
Luôn luôn khấn nguyện lời thầm
Niềm tin sắt đá, ân cần những ai
Đã tra khảo, đánh đập hoài
Họ làm bổn phận quan sai lệnh truyền
Con cò bay thấp bay cao
Loan tin Hoàng Xá mau ra pháp trường
Quan, quân áp tải đầy đường
Một Giu se Túc dễ thương thọ hình
Tấm lòng trung hiếu chí tình
Chứng nhân cho Chúa, dâng mình lên Cha
Hoa xuân đời tắm máu hoa
Bổng trầm tuyệt diệu bài ca tử hùng
Ba hồi chiêng trống vang lừng
Một linh hồn đã về cùng cha yêu
Gío lay ngọn cỏ dặm chiều
Tình ca đồng vọng cũng nhiều ý thiêng
Hoàng hôn lộng lẫy mây viền
Thang mây trải thảm thiếu niên về trời
Thưởng công hạnh phúc tuyệt vời
Một người trẻ Việt dâng lời ngợi ca
Con dâng lên Chúa tuổi hoa
Niềm tin chữ máu ngọc ngà vì yêu
Ngày xưa Chúa chết vì yêu
Con xin bắt chước Thầy yêu dâng tình
Kết bằng hoa máu thân mình
Để con hiệp nhất bóng hình với Cha.
Con cò bay lả bay la
Bay từ Nam Định bay qua Xuân Trường
Bay qua khắp phố, khắp phường
Về dinh tổng trấn tìm đường tham quan
Những người binh sĩ dàn hang
Ngang lưng thì thắt bao vàng cạp xanh
Trên đầu nón dấu đỏ vành
thì mang giáo bên hông súng dài
Người thì mang súng hỏa mai
Làm sao biết được hỏi ai truyện này
Năm trăm binh sĩ uống say
Được quan khoản đãi không hay ý đồ
Lệnh quan truyền xuống sững sờ
Mau mau ‘quá khóa’ chớ chờ đợi lâu
Lính mà theo đạo chém đầu
Chu di tam tộc bêu đầu lột da
Thét đao phủ, kẹp, kìm tra
Thị uy vạc lửa dầu hoa, côn hèo
Vì say sợ sệt xin theo
Nhiều người ‘quá khóa’, nhiều người trốn luôn
Ba người quyết giữ đức tin
Thể, Huy, Đạt vững Niềm tin đến cùng
Xiềng, gông, tra, khảo, vọt đòn
Thịt ra rách nát máu hồng vọt tươi
Phơi mưa ướt, với nắng trời
Muôn lần đánh đập, muôn lời cười chê
Quan, nha phỉ nhổ não nề
Sai quân cưỡng bách kéo qua đến cùng
Ông Huy phải đối nói rằng
Đó là cưỡng bách kéo thân xác này
Tinh thần tôi chống đến cùng…
Con cò bay lả bay la
Việc quan tổng trấn xin phê tử hình
Vua Minh Mạng chẵng đồng tình
Bắt dùng mọi cách ép binh lính này
Bắt cho bỏ đạo mới hay
Con cò bay sớm bay trưa
Lệnh quan tổng trấn bắt luôn họ hang
Phải lên trình diện cửa quan
Nếu không dụ được ba chàng bước qua
Cực hình bị phạt không tha
Tách rời ba kẻ có gan lạ đời
Quan truyền bắt hết kỳ hào
Trong làng ba đấng khảo tra đánh đòn
Xót thương chất ngất đau hồn
Ba chàng đành phải phục tòng theo quan
Quan truyền thưởng đủ mười quan
Con cò bay sớm bay chiều
Bay cao bay thấp có điều không vui
Lương tâm cắn rứt ngậm ngùi
Có ba binh sĩ âu sầu ăn năn
Đến tòa xưng tội ân cần
Tìm quan tổng trấn trả tiền thưởng công
Trịnh quang Khanh cứ làm ngơ
Trao cho hương chức dõi theo coi chừng
Các chàng binh sĩ bàng hoàng
Xưng Niềm tin Chúa vội vàng vô kinh
Ở nhà Đinh Đạt đồng tình
Mắc luôn công vụ đức tin vẫn bền
Bùi Đức Thể, Phạm Viết Huy
Dịp vua hóng mát dâng trình tờ tâu
Chúng tôi quyết giữ đạo màu
Tuyên xưng vì Chúa cho dầu xương tan
Nhà vua nổi giận bàng hoàng
Lệnh bài thượng khẩn bắt giam hai người
Thỏa long mơ ước vui cười
Quyết lòng vì Chúa dâng đời lên Cha
Nguyện xin tử đạo máu hoa
Hy sinh mạng sống ngợi ca tình Thầy
Giam cầm đòn vọt những ngày
Gông cùm, xiềng xích không thay lời thề
Lệnh vua án tử đã phê
Còn truyền bỏ xác sóng xô biển ngoài
Cực hình xử tử lăng trì
Chiêng kêu, xẻo thịt cứ thi hành dài
Đa Minh Đinh Đạt vui hoài
Được tin hai bạn chết vì Niềm Tin
Phần ông cầu khẩn nguyện xin
Lệnh truyền xử giảo cực hình ngày xưa
Con cò bay sớm bay trưa
Bay qua quân trại lại vừa báo tin
Ba binh sĩ vững niềm tin
Lăng trì, xử giảo cực hình sợ chi
Những người lính chiến một khi
Niềm Tin đã giữ lời thề vàng son
Tình dâng lên Chúa xác hồn
Ngàn muôn hình khổ vẫn còn trung kiên
Tử hùng ca khúc triền mien
Vòng hoa chiến thắng đức tin sáng ngời
Những người vì Chúa muôn đời
Nét son quả cảm triệu lời ngợi ca
Rằng đây hùng sử chiến ca
Khải hoàn chính khí chói lòa chiến công
Linh đài tưởng niệm tình hồn
Rực trang sử thánh son hồng máu hoa
Con cò bay lả bay la
Bay qua Nam Định bay về Hạ Linh
Cả làng trọng thể linh đình
Cung nghinh xác thánh nhiệt tình dâng cao
Phạm Viết Huy đã ước ao
Hy sinh hiến tế máu đào niềm tin
Đồng hương ngoại quốc nguyện xin
Thánh nhân phù hộ giưm gìn trước sau
Cho con cho cháu một màu
Đạo lành sốt sắng đẹp câu ân tình
Với Cha như bong với hình
Noi gương tiên tổ hết lòng chăm lo
Lễ dâng Thiên Chúa phụng thờ
Trung trinh hiếu thảo giòng mơ cuộc đời
Xôn xao sóc nhỏ, chim rừng
Núi vùng Bạch Bát 1 anh hùng ẩn tu
Chàng trai tuấn tú, hiền từ
Ăn chay cầu nguyện lại dư hãm mình
Yêu thương thú vật hết tình
Thiên nhiên làm bạn hoa xinh nụ cười
Lê Bảo Tịnh một thiếu niên Thanh Hóa
Đã dâng mình cho Chúa tuổi mười hai
Đại chủng sinh gương mẫu học chăm, tài
Ý đã quyết muốn vào rừng cầu nguyện
Rừng Bạch Bát nơi hãm mình tu luyện
Sau một năm ngài vâng lệnh bề trên
Mau trở về đời tu sĩ sinh viên
Rất tháo vác nên được sai vượt biển
Lo tài chánh sang Ma-Cao 2 thực hiện
Băng rừng vượt núi trèo đèo
Hùm thiêng nước độc cheo leo thác ngàn
Xá chi nguy hiểm gian nan
Một nhà truyền giáo lòng vàng vị tha
Nước Lào lời giảng ra hoa
Tin mừng ánh sáng, câu ca nước Trời
Mười ngàn voi thấy chơi vơi
Xin vâng, Ngàilại vội dời chân đi
Con cò bay lả bay la
Bay qua Thanh Hóa bay về Hà Nam
Tân tòng ngài dạy tận tâm
Triều đình lùng bắt cùm giam trong tù
Kẹp, tra, vẫn giữ chân tu
Ngài được thả sau bảy năm tù ngục
Vội trở về Đại chủng viện ngày xưa
Tay cầm tay lệ cảm mấy cho vừa
Tại Vĩnh Trị hoa nở đời linh mục
Tài đức xứng thi hành tân giám đốc
Dẫu tuổi đời năm mươi sáu có dư
Lần thứ hai lại bị bắt cầm tù!
Con cò bay lả bay la
Bay qua Vĩnh Trị bay về Thành Nam 3
Rơi rơi ướt má lệ thầm
Pháp trường Bảy mẫu thành Nam máu hồng
Máu ai đã thấm non sông
Tung gieo hạt giống Lạc Hồng đức tin
Hoa hương con cháu tiến, xin
Tinh thần hiệp nhất, giữ gìn tình thương
Suy tôn bổn mạng các trường
Việt Nam công Giáo lòng vương tơ vàng
Ngài dù hạnh phúc thiên đàng
Cầu bầu con cháu Văn lang đẹp tình.
Con cò bay lả bay la
Bay về Thanh Hóa bay qua Bái Đền
Bay đi đến tỉnh Ninh Bình
Tới làng Phúc nhạc nhiều tình giáo dân
Bà Đê tiếp đón ân cần (3)
Người hiền nội trợ sáu lần sinh con
Tình thương với một tấm long
Chăm lo sống đạo dâng hồn lên Cha
Chăn con tình mẹ nở hoa
Siêng năng dạy đạo ngọc ngà đoàn con
Giữa cơn cấm đạo lòng son
Tình yêu Thiên Chúa xác hồn trung kiên
Hiểm nguy xin chấp nhận liền
Hai cha trú ẩn dẫu nhiều khó khăn
Khi nào thánh lễ mỗi lần
Lén mời lối xóm âm thầm, dâng kinh
Vào ngày Chúa nhật Phục Sinh
Quan quân vây bắt liều mình chở che
Hai cha thoát chỉ mình bà
Giải về Nam Định ngục tù tống giam
Hỏi cung tra tấn, bền gan
Luôn luôn chịu đựng không than một lời
Trong tim nghe tiếng kêu mời
Của CHA chí ái tuyệt vời yêu thương
Trong tù như thấy hoa hương
Lời kinh, chuỗi hạt phi thường ủi an
Ngây ngất xúc động một lần
Khi Cha giả dạng thường dân thăm bà
Lãnh ơn hòa giải thứ tha
Rước mình thánh Chúa nở hoa tim vàng
Các con được dịp viếng thăm
Thấy nơi áo Mẹ nhuốm chàm khắp nơi
Xót thương Mẹ, những nghẹn lời
Xiết bàn tay Mẹ lệ rơi hàng hàng
Lời khuyên của Mẹ hiên ngang
Đừng buồn sầu nữa! hãy mừng các con!
Áo này được nhiễm hoa hồng
Hy sinh dâng Chúa tấm lòng Mẹ đây
Ngục tù hành hạ tháng ngày
Yếu gầy sức khỏe lung lay tuổi già
Rằng đây hồng phúc cài hoa
Thưởng công con cái ngọc ngà hy sinh
Mẹ Maria chốn thiên đình
Vui mừng sửa soạn nhiệt tình đón con
Bà luôn phó thác xác hồn
Trong tay CHÚA, MẸ hết lòng dâng lên
Cánh hồng đã trải bậc thềm
Cổng chào thiên tuế thiên thần dựng xây
Rằng đây ước nguyện bao ngày
Cửa bà đã đạt thang mây gót hài
Hân hoan quỳ trước lễ đài
Của người mẹ VIỆT dâng hoài niềm tin
Con cò bay lả bay la
Bay về Phúc nhạc bay qua Ninh Bình
Con cò bay báo một tin
Bà Đê sáng chói niềm tin vững vàng
Quan quân dùng lửa thử vàng
Đốt bàn chân thánh xem nàng chết chưa
Lộc trời hưởng phúc dư thừa
Anh thư tử đạo cũng vừa siêu thăng
Tên Bà nét đẹp thiên đàng
Đón bà nơi thánh hàng hàng đồng hương
Việt Nam rực rỡ quê hương
Anh hùng Tử Đạo phi thường Niềm Tin.
Con cò bay lả bay la
Bay qua Mạc Bắc bay về Vĩnh Long
Có ông trùm họ hết lòng
Giữa cơn cấm đạo sắt son trung thành
Chở che linh mục họ Phan
Quan, quân tra khảo khăng khăng chối từ
Chỉ nơi trốn ẩn nhà tu
Thương ông cha đã đi ra xưng mình
Tôi là đạo trưởng Phan Minh
Cha, con bị bắt nhiệt tình niềm tin
Nguyễn văn Lựu quyết giữ gìn
Chứng nhân cho Chúa kiên trinh lời thề
Ngày ba tháng bảy não nề
Cha con từ biệt, cha về trời cao
Ngục tù trùm họ nêu cao
Niềm tin, đức sang, dạt dào yêu thương
Ân cần giúp đỡ khiêm nhường
Hơn mười bốn tháng nêu gương bạn tù
Nhà lao khổ cực âm u
Gông, cùm, tra, khảo, thân suy, sức tàn
Thưởng công ánh sáng thiên đàng
Đời đời hưởng phúc an bình cùng Cha
Con cò bay lả bay la
Bay về Mạc Bắc lời hoa truyền rằng
Khải hoàn chiến thắng vẻ vang
Một ông trùm họ vinh thăng nước Trời
Mặt dân Mạc Bắc sáng ngời
Lệ thương tuy rớt hết lời suy tôn
Còn trời, còn đất, còn non
Còn người anh dũng dâng hồn chứng nhân
Gương người chiến sĩ bao lần
Nêu gương can đảm ân cần chăm lo
Chết vì Chúa đẹp ước mơ
Vàng son gương sang Tông Đồ Giáo dân
Con cò bay lả bay la
Bay từ Nam Định bay qua triều đình
Rằng miền Bắc có gia đình
Quan sang phú quí nhiệt tình giúp dân
Phạm Trọng Tả rất ân cần
Một viên chánh tổng thương dân giúp người
Em quan chánh án nhiều tài
Một dòng họ Phạm tiếng ngoài xứ xa
Thương người bác ái nở hoa
Nêu gương liêm khiết Phạm gia một vùng
Chúa cho nhiều của nhiều vàng
Luôn luôn rộng rãi giúp dân khó nghèo
Trung thành đạo Chúa tin theo
Tận tình giúp nước, mọi điều giúp dân
Trải qua thế cuộc xoay vần
Lệnh vua cấm đạo tinh thần vững tin
Yêu tổ quốc, giữ Niềm Tin
Không hề bỏ Chúa kiên trinh vẹn tròn
Làm sao giãi tấm lòng son
Tôi trung sau trước nhưng lòng đã tin
Xưa nay những đã nguyện xin
Nước giàu dân mạnh, đức tin lan truyền
Giờ đây chẳng phụ lời nguyền
Đời chi xá kể, còn nguyên tinh thần
Bão giông đày đọa tấm thân
Gia đình họ Phạm xa gần biết tin
Ông chánh án cùng con mình
Và ông chánh tổng niềm tin vững vàng
Gia đình mang cả kho tang
Bạc vàng lo chạy lên đường về kinh
Nhưng đà quá trễ, triều đình
Đã y án trảm gia đình bó tay
Nhưng trong tâm khảm các ngài
Phúc lành tử đạo còn hay hơn nhiều
Tự do sống! được bao nhiêu!
Ba người họ Phạm một điều xin vâng
Từ trong thánh ý giàu sang
Từ trong phúc lộc thiêng đàng hiển vinh
Từ trong Thiên Chúa ân tình
Từ ân cứu độ hy sinh dâng Thầy
Từ trong từ ái của Ngài
Đoàn con có dịp tiến vài tình dâng
Pháp trường Nam Định nắng vàng
Ba người họ Phạm hiên ngang cao đầu
Mặt tươi bình tĩng nguyện cầu
Nhát gươm vẽ đẹp trọn câu trung thành
Xông hương hoa trái đạo lành
Ngàn sau công đức hiển vinh chói ngời
Nét son lộng lẫy bầu trời
Ba người họ Phạm tuyệt vời đức hoa
Hy sinh đóng dấu ngọc ngà
Ba người con Việt theo Cha dâng tình
Con cò bay lả bay la
Danh nhà họ Phạm nở hoa vườn tình
Ba bong hoa rất đẹp xinh
Đã làm hương chốn thiên đình ngạc nhiên
Những người con nước Việt hiền
Dâng lên Thiên Chúa Niềm tin toàn vàng
Con cò bay lả bay la
Cái mơn bay đến Vĩnh Long bay về
Gia đình đạo đức xứ quê
Phan Văn Minh được gởi về Lái Thiêu
Học tu sớm, tối, trưa, chiều
Siêng năng tài giỏi được nhiều tiếng khen
Được đi du học Penang
Con cò bay lả bay la
Bay qua đất Việt bay về Penang
Việt Nam người trẻ một chàng
Thông minh dĩnh ngộ lại hăng học hành
La tinh vừa giỏi lại chăm
Con đường tu đức ngỡ ngàng bề trên
Khiêm nhường đạo đức tính hiền
Được bao nhiêu bạn thương liền mến yêu
Tình thân khắng khít sớm chiều
Người Xiêm, người Miến, người Tàu, Cao Ly
Phục tài học giỏi một khi
Yêu vì nét đẹp nhu mì dễ thương
Luôn luôn cầu nguyện quê hương
Đón mời đạo Chúa, đạo thương nhân loài
Con cò bay lả bay la
Bay đi ngoại quốc, bay về Việt Nam
Chàng từ du học Penang
Sáu năm rèn luyện công thành về quê
Giờ đây được trở lại nhà
Cuộc đời mục vụ nở hoa đầu mùa
Mừng vui biết mấy cho vừa
Thụ phong linh mục say sưa tông đồ
Đẹp như ươm một giấc mơ
Sáu năm phục vụ dệt thơ hồn tình
Chăn chiên bác ái nhiệt tình
Đến thời cấm đạo triều đình gắt gao
Ẩn về Mạc Bắc xem sao
Không ngờ bếp Nhẫn ra vào biết tin
Hắn ham thưởng đến báo quan
Đem quân giam bắt truyền giam cầm tù
Con cò bay sớm bay trưa
Bay qua Mạc Bắc bay về Vĩnh Long
Cha Minh kiêu dũng tấm long
Sắt nung, kìm kẹp, đánh đòn khảo tra
Niềm tin đã nở thành hoa
Sống trong tình Chúa ngọc ngà kiên trinh
Cha Minh ngài vẫn nhiệt tình
Trong tù mà thấy bong hình Chúa yêu
Đêm, mai, trưa, tối, hôm, chiều
Thời gian cầu nguyện đến điều say mê
Dù cho thân xác não nề
Hồn tươi bến phúc luôn về cùng Cha
Thiêng liêng dâng lễ ngợi ca
Tuy không truyền phép nhưng hoa tâm tình
Não vui làm ngọn nến xinh
Thở than bên Chúa bóng hình Cha yêu
Ngày xưa Chúa chết vì yêu
Ngày nay xác hiến vì yêu thương thầy
Dù cho khổ cực dài dài
Niềm tin xin Chúa hoa cài ước mơ
Khổ đau như những nguồn thơ
Cùm gông mà tưởng suối mơ cung chiều
Hy sinh chịu khổ vì yêu
Ngục tù mà tưởng cũng nhiều say mê
Con cò bay lả bay la
Bay qua Mạc Bắc bay về Vĩnh Long
Các quan đề án vào kinh
Phát lưu ra Bắc dâng tình vua phê
Nhà vua bác bỏ không nghe
Lệnh truyền xử tử châu phê rỏ rang
Lửa yêu đã thử đá vàng
Phan Văn Minh đã bền gan đến cùng
Sáng ngời ngọn đuốc dũng trung
Chứng nhân của Chúa anh hùng tình yêu
Con cò bay lả bay la
Bay từ Nam Định bay qua Vực Đường
Có người ngoan đạo nhất vùng
Phao Lồ Đổng đã một lòng kính tin
Nêu gương dũng cảm vững bền
Ông luôn khao khát chứng nhân cho Thầy
Cảnh thiên nhiên đẹp mê say
Hoàng hôn bước chậm chân ngày nhạt phai
Trăng rằm thảm lúa dặm dài
Toàn vàng nắng lụa gót hài dòng sông
Bình minh áo đẹp lụa hồng
Gió nồm nam thở phiêu bồng ngọn tre
Ầu ơ ru võng trưa hè
Hòa âm nhạc sáo ven đê Hồng hà
Chim cu gù, sáo nhẹ ca
Ngõ tre kẽo kẹt, canh gà dặm sương
Hòa mình phong cảnh ông thương
Đây công trình đẹp phi thường của Cha
Tâm hồn ông những nở hoa
Tạ ân quà quí ngợi ca lên Thầy
Niềm tin tiếp nối tháng ngày
Bài ca vũ trụ ngất ngây tâm hồn
Yêu Thiên Chúa hết lòng con
Tôn sùng Mẹ thánh cánh hồng hoa kinh
Chăm lo sống đạo nhiệt tình
Một phen thời thế bất bình gắt gao
Đầy cơn bắt đạo dâng trào
Bắt tra ông Đổng máu đào ướt vai
Trận đòn ác liệt kéo dài
Chín mươi hèo đánh xương tan thịt bầm
Không la, không trách, không than
Còn luôn hãnh diện, lại luôn tươi cười
Bông hồng dâng Mẹ Chúa Trời
Chín mươi vết máu khắp nơi thân mình
Tấm son vẫn một chí tình
Trong tim ấp ủ bóng hình Cha yêu
Không ngoan, dũng mạnh vui tươi
Cả ba quà quí ban người con thương
Đời ông có chuyện lạ thường
‘Gia Tô tả đạo’ khắc lên mặt mày
Ông cương quyết chối từ ngay
Lệnh quan phạt khát bảy ngày không ăn
Lạ thay quân sĩ dò thăm
Thấy ông vẫn sống không ăn uống gì
Nụ cười tươi giống mọi khi
Lại dùng áp lực tức thì khắc ngay
Ông xin được đặc ân này
Bạn tù khắc hộ giúp thay lính hầu
Quan quân tức giận giờ lâu
‘Gia Tô hữu đạo’ một câu rành rành
Chứng minh Thiên Chúa đạo lành
Dẫu rằng đòn vọt thi hành mưu cao
Đến tai tất cả đồng bào
Các nhà truyền giáo viết vào thư riêng
Âu châu chấn động cảm thương
Tấm lòng dũng cảm phi thường người Nam
Con cò bay lả bay la
Bay từ Nam Định bay qua pháp trường
Phao Lô Đổng, bậc hiền lương
Máu đào đỏ thắm chiến trường đức tin
Từ nay người thích thiên nhiên
Về cùng Thiên Chúa hiển nhiên hòa mình
Từ trong vũ trụ màu tình
Từ trong hòa hợp giòng xinh Đất Trời
Từ trong cảnh sắc muôn nơi
Thân ông hiệp nhất tuyệt vời yêu thương
Rằng từ gót bước thiên đường
Hồn anh hùng đã hoa hương dâng tình
Ba ngôi Chúa cả Thiên Đình
Thưởng công đặc phúc bóng hình thiên nhiên
Từ trong đặc nết siêu nhiên
Người yêu cảnh vật vượt biên thế trần
Màu trinh áo lụa trắng ngần
Niềm tin chói sáng nạm vàng nét son.
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm thánh Mỹ Kẻ Non danh vàng
Triều thiên áo gấm thiên đàng
Xả thân vì Chúa vẻ vang anh hùng
Cháu con kỷ niệm tưng bừng
Cung nghinh hài cốt tưng bừng tung hô
Rằng đây cả một trời mơ
Máu đào tô thắm ngọn cờ đức tin
Dâng tình hương ngát hoa tim
Tấm thân thịt nát vẫn tìm chân tu
Khảo tra, kìm kẹp, lao tù
Tấm son bền thắm cho dù đớn đau
Lưỡi tê tim vẫn nguyện cầu
Đức tin tín hữu một màu như xưa
Lòng thành biết mấy cho vừa
Việt Nam đất nước dư thừa hồng ân
Trời nam giáo hội tinh thần
Niềm tin sắt đá chuông ngân vững bền
Thiên thần giở một trang vàng tử đạo
Thuở xa xưa tại giáo xứ Kẻ Non
Mới mười ba một cậu bé dâng hồn
Vào nhà Chúa học tu nơi chủng viện
Thứ nhất thiên đàng, thứ nhì Tràng Vĩnh
(ca dao thời truyền đạo)
Nơi đây trên bến, dưới thuyền
Dựng xây chủng viện kết duyên đạo trời
Giáo dân Vĩnh Trị nơi nơi
Sáng, trưa, chiều tối lời lời kinh dâng
Chủng sinh thánh lễ hàng hàng
Bình ca trầm bổng tiếng vàng nhặt tâu
Nguyễn văn Mỹ đã nguyện cầu
Tông đồ truyền giáo vui câu ước thề
Xứ Bầu Nọ thầy chăm lo bổn phận
Giúp cố Tân tha thiết việc tông đồ
Thời hiểm nguy, người dâng hiến ước mơ
Phúc tử đạo máu đào cung tiến Chúa
Bị tra tấn khổ hình xin chọn lựa
Dù đọa đày mười tám tháng ngục tù
Trí vững bền Tin, Cậy, mến còn dư
Vua Minh Mạng phê án hình xử giảo
Một á thánh một anh hùng tử đạo
Lời đá vàng vang vọng mãi ngàn sau
Tiếng trầm ca hồn trong gío nhặt tâu
Phao lô Mỹ đã đi vào giáo sử
Ai có về thăm xứ Kẻ Non
Đỉnh NON thánh giá đá chưa mòn
Tấm gương chói sáng dòng tiên tổ
Vàng đá người xưa chí sắt son.
Con cò bay lả bay la
Bay từ Đông Phú bay qua Thái Bình
Có người đánh cá nhiệt tình
Siêng năng bạn biển gia đình chăm lo
Khó khăn thuyền giữa sóng to
Thân tuy vất vả thuyền hồn yêu thương
Hiền lành vui vẻ khiêm nhường
Người cha đạo hạnh người chồng dễ thương
Hết còn đi lễ thánh đường
Gia đình nơi chốn hoa hương nguyện cầu
Giáo dân giúp đỡ lẫn nhau
Xây niềm tin vững một màu theo CHA
Tinh thần sống đạo nở hoa
Món quà thánh lễ ngọc ngà Chúa cho
Trong tay Chúa chẳng cần lo
Lời cầu sớm tối một kho tang nhiều
Con cò bay thấp bay cao
Bay từ duyên hải bay ra biển ngoài
Có chàng đánh cá miệt mài
Hết tâm trí nguyện quí hoài chắp tay
Tự do kinh hạt giờ đây
Xa bao dòm ngó của loài săn tin
Biển, mây, trời, nước bên mình
Nguyện cầu ngây ngất dâng tình lên Cha
Lớn lời con đọc kinh hoa
Bờ môi chân Chúa ngọc ngà con hôn
Dâng Người cả xác lẫn hồn
Xin cho bền vững tấm son ý thành
Cho con được giữ đạo lành
Cho con mãi được lòng vàng bình tâm
Cho con biết bước âm thầm
Của Cha đang đến ân cần giang tay
Từng giây, từng phút, từng ngày
Óc tim vẫn giữ lời Thầy mến yêu
Cho con trưa, sớm, tối, chiều
Biết theo thánh ý một điều xin vâng
Con cò bay sớm bay chiều
Bay đi theo dõi một điều thương tâm
Phêrô Dũng bị giam cầm
Trận đòn thịt nát, xương bầm, tím chân
Cố xin để được một lần
Thăm nhà lần chót muôn phần tạ ân
Gông, xiềng, xích nặng đôi chân
Lời khuyên nhắn nhủ ân cần vợ con
Thà mất hết vẫn giữ hồn
Làm tôi nước Chúa long son trung thành
Con cò vội vã bay cao
Bay về Đông Phú tin vào xóm quê
Phê rô Dũng vững lời thề
Thân làm bó đuốc chẳng hề kêu than
Ông cùng với các bạn vàng
Quan quân thiêu sống hàng hàng củi cao
Ngút trời khói lửa ra vào
Thiêu sinh tập thể đuốc cao sáng ngời
Của dâng hiến tế tuyệt vời
Lửa thiêng vĩ đại soi lời hùng ca
Chiếu trời dệt những sao sa
Anh hung tử đạo gót hoa rón ngồi
Máu hồng thần viết những lời
Niềm Tin chữ thánh đời đời hoa hương
con cò bay lả bay la,
Bay qua Lục Thủy bay về Phú Nhai.
Bay ngang những cánh đồng dài,
Báo tin rắng có người tài dân ta.
Nổi danh thủ phủ Manila,
Chủng sinh Liêm tiếng gần xa đức, tài.
Chuyên cần học tập miệt mài,
Làm thơm quê mẹ dặm ngoài hương xa.
Trinh trong huệ trắng loài hoa,
Sinh viên du học đã ba năm dài.
Vào dòng nguyện ước còn hoài
Đa Minh tu viện nắng cài tên Liêm.
Gió loan báo một sinh viên,
Hào hùng nòi giống Rồng Tiên ở đời.
Con cò bay tít dặm trời,
Tiếp tin chim biển ngoài khơi chuyển vào.
Con cò bay thấp bay cao,
Tin vui mừng đến thủy trào biển Đông.
Tân Linh Mục được thụ phong,
Người con Mẹ Việt hoa hồng hồi hương.
Trở về gánh vác một phương…
***
Con cò bay lả bay la,
Bay qua Phú Thái, bay về Trung Linh.
Người con Giáo Hội chí tình,
Hăng say phục vụ, hy sinh sẵn sàng.
Giữa thời cấm đạo phũ phàng,
Trước cơn thử thách càng tăng nhiệt tình.
***
Con cò bay lả bay la,
Bay qua Lương Đống, bay về Thần Khê.
Báo đi tin dữ não nề,
Rằng Cha bị bắt giải về Thần Khê.
Đem Tin Mừng giảng lời thề,
Dẫu khi bị bắt chẳng nề truyền rao.
Thăng Long chúa Trịnh mời vào,
Hai cha Công giáo tài cao ở đời!
Con cò bay lả bay la,
Bay qua phủ chúa, bay vào kinh đô.
Hội đồng tứ giáo bấy giờ,
Phật, Công giáo, Lão, Khổng Nho cùng ngồi.
Tấm lòng thẳng thắn chẳng rời,
Phật lòng Mẫu hậu nên thôi chẳng bàn.
***
Con cò bay lả bay la,
Cha Tây án tử, Cha ta tha về.
Cha Liêm khiếu nại mọi bề,
Cùng tha, cùng tội mới lề luật công.
Hai Cha cùng tưới máu hồng,
Đức Tin hạt giống đầy đồng Việt Nam.
Con cò bay lả bay la,
Lan truyền máu Thánh hương hoa tuyệt vời.
Triều thiên ngũ sắc mây trời,
Dâng hương hoa ngát rừng đồi trầm thơm
Suối đèo với nguyện lời thầm,
Trường Sơn đá dựng còn âm vang lời.
Tung hô vinh thắng! Đất, Trời,
Chúng nhân của Chúa tuyệt vời công lao.
Biển Nam Hải sóng lao xao,
Vượt biển vội vã sóng vào Manila.
Hoà âm viết tử hùng ca,
Dựng xây điêu khắc nét ngà Thánh Nhân.
Xông hương nước Việt muôn lần!
Thơm lây nghĩa dũng một phần ông cha.
Máu đào tử đạo nở hoa,
Vượt trùng dương đến dặm xa nước người!
Con cò bay lả bay la
Bay từ Ngọc Cục bay qua Xuân Trường
Có quan án giỏi mọi đường
Vợ hiền, ngoan, đẹp, dễ thương vô cùng
Gia đình hạnh phúc màu hồng
Tinh thần sống đạo rất thương dân nghèo
Giữa cơn cấm đạo cheo leo
Hy sinh truyền giáo người theo cũng nhiều
Kinh mân côi quí đến điều
Hoa hồng thiêng nở sớm chiều ngát hương
Con cò bay thấp bay cao
Việt Nam truyền thống rất cao tôn sung
Hoa hồng chuỗi sang kính mừng
Lời chào thơm ngát mùi hương sớm chiều
Gia đình lần hạt cũng nhiều
Cá nhân sốt sắng quá yêu kinh vàng
Có người lần hạt không ngừng
Mỗi ngày mười chuỗi tôn sung Mẫu Tâm
Ngục tù lần hạt âm thầm
Công trường tập thể vang ngân Kính Mừng
Giáo dân nước Việt anh hung
Thiên đườn hưởng phúc đến thời
Lệnh truyền án trảm cho người trung kiên
Ông cùng với các bạn hiền
Đút lo đao phủ bạc tiền gia ân
Làm sao được chém ba lần
Hy sinh đau đớn kính cầu Ba Ngôi
Rằng đâu có chuyện lạ đời
Lo tiền để được tăng nhiều đớn đau
Con cò bay lả bay la
Bay về Ngọc Cục bắc loa truyền rằng
Pháp trường Ngọc Cục tỉnh Nam (Nam Định)
Vinh Sơn Tường lấy máu làm chứng nhân
Cho Cha từ ái một lần
Hy sinh hiến tế tình dâng lên Người
Tấm thân thiên tuế hoa cài
Hồn triều thiên sang chói ngời thiên cung
Giáo dân trí thức tấm lòng
Không màng phú quí nét son tình vàng
Thang mây ánh sáng Thiên Đàng
Tử hung chí khí tiếng ngân vang lừng.
Con cò bay lả bay la,
Bay qua Hoàng Xá bay về Hưng Yên.
Trong làng có một thanh niên,
Xuân hồng đang độ trải lên cuộc đời.
Giu-se Túc , đức tuyệt vời,
Xiêng năng làm ruộng còn thời giờ lo
Dùi mài kinh sử nhiều pho.
Đất bằng sóng dậy ước mơ tan tành.
Bị giam vì giữ đạo lành,
Bị đòn, tra tấn kiên trinh hơn người.
Gông cùm, đói khát vẫn tươi,
Hoa tuy cánh nát vẫn cười với xuân.
Một lần cũng giống ngàn lần.
Xin không bỏ đạo muôn phần kính yêu.
Trong tù cầu nguyện sớm chiều,
Con xin thánh ý một điều xin vâng.
Quan, quân hết sức ngỡ ngàng,
Mới mười tám tuổi lòng vàng hy sinh.
Bạn tù, chàng giúp nhiệt tình,
Chứng nhân ánh sáng bóng hình CHA YÊU
Tinh thần can đảm quá siêu,
Thịt da rách nát vẫn nhiều bình tâm.
Luôn luôn khấn nguyện lời thầm,
Niềm tin sắt đá, ân cần những ai
Đã tra khảo, đánh đập hoài,
Họ làm bổn phận quan sai, lệnh truyền.
***
Con cò bay thấp, bay xa
Loan tin Hoàng Xá mau ra pháp trường.
Quan, quân áp tải đầy đường,
Một Giu-se Túc dễ thương thọ hình.
Tấm lòng trung hiếu chí tình,
Chứng nhân cho Chúa, dâng mình lên Cha.
Hoa xuân đòi tắm máu hoa,
Bổng trầm tuyệt diệu bài ca tử hùng.
Ba hồi chiêng trống vang lừng,
Một linh hồn đã về cùng Cha yêu.
Gió lay ngọn cỏ dặm chiều,
Tình ca đồng vọng cũng nhiều ý thiêng.
Hoàng hôn lộng lẫy mây viền,
Thang mây trải thảm thiếu niên về trời.
Thưởng công hạnh phúc tuyệt vời,
Một người trẻ Việt dâng lời ngợi ca.
Con dâng lên Chúa tuổi hoa,
Niềm tin chữ máu ngọc ngà vì yêu.
Ngày xưa Chúa chết vì yêu,
Con xin bắt chước THÀY yêu dâng tình.
Kết bằng hoa máu thân mình,
Để con hiệp nhất bóng hình với CHA.