Bầu trời hôm nay xanh bát ngát
Lòng trao lòng khúc hát thiện chân
Đón Thiên Ý giữa gian trần
Thấy đời kỳ vĩ tình thân lạ lùng
Những nô nức chôn vùi đau khổ
Giải nghĩa Yêu thố lộ tình yêu
Hoang vu sương ủ mộng chiều
Nghe lòng thổn thức liêu xiêu bóng Trời.
Có thể chứ hồn thơ nối nhịp
Tình anh em nghĩa thiết con Cha
Vận gieo trên sóng hải hà
Khúc thi thiên ấy đăng đàn gặp nhau
Mau mau mau hoạ màu lộc biếc
Bốn mùa trôi có tiếc lắm không
Gieo thơ như thể cấy trồng
Chia từng gié mạ chia từng lời khoan.
Đón gió trời mở mang câu tứ
Tận bao la quá khứ mở ra
Kho tàng ký ức là quà
Hôm nay mới đậu kết hoa tâm lòng
Ta dong thuyền tình trong buả lưới
Nước nguồn thơ chan tưới thiện duyên
Uyên nguyên nhân thế đoan nguyền
Yêu người yêu Chúa truân chuyên vẫn cười.
Mời anh chị viết lời thi nguyện
Lời hiến dâng uyển chuyển ngàn sao
Dâng bao nổi khổ xuyến xao
Dâng ngàn nụ nhỏ cỏ hoa bên đời
Tình thập giá bi thương quật khởi
Chết là trao tình khối Phục sinh
Vào tay Thiên Chúa chúng mình
An tâm kín múc diễm tình suối thơ.
Biển gọi cát...
hoà chung lời sóng
Nhạc trưởng xanh nhịp vọng ước mơ
Linh hồn thỏ thẻ phượng thờ
Gầy lên nốt nhạc khuôn tơ óng vàng.
Làn thanh âm...
vọng vang tiếng vỗ
Hịch lệnh truyền trảy hội trùng dương
Niềm hy vọng quyết thiện nhường
Tiếng chuông Thánh điện an khương lối đường.
Đêm lời gió...
tư tương bóng núi
Thăm thẳm xa cắm cúi bàn chân
Lộ trình dẫu có xa gần
Cậy trông tín thác vang ngân tiếng lòng.
Hào hùng sống...
thanh trong Thần khí
Can đảm yêu, ý vị tình yêu
Phục sinh cái chết mỹ miều
Phục hưng thần nhạc hát điều tín trung.
Cây hồng đào* trổ hoa bên ngõ
Nụ tròn tròn nhú đỏ mầm Xuân
Nghe như gió đã thấm nhuần
Xôn xao như thể Bâng khuâng* nô đùa.
Cây dâm bụt* cũng vui theo gió
Nở hạnh thông bông đỏ nhuỵ vàng
Bậu rào ai bảo rào ngang
Không hương vẫn sắc vẫn vang nhạc lòng.
Cây sứ* trắng sáng ngời cánh nhỏ
Chùm hương ngây* như có trầm thơm
Cuối năm dâng đoá tạ ơn
Cây xanh kính cẩn nguồn cơn nỗi niềm.
Hoa chuông* vàng ngả nghiêng vào nhớ
Một năm qua Chúa đỡ Chúa nâng
Cỏ hoa nhận biết Hồng Ân
Thiên nhiên tuần tự thực chân tâm tình.
Hoa nhân ái đượm màu đức ái
Nở từ tâm con cái Chúa yêu
Tình thương hạt giống diễm kiều
Ôm vầng dương sáng lẫn chiều hoàng hôn.
Gom ký ức viết trang sử lạ
Dấu đời đời nở đoá thọ sinh
Mỗi thế giới một ân tình
Phát nguồn tự thuở bình minh loài người
Lịch sử đó hồng tươi ân huệ
Chẳng nhạt nhoà miêu duệ cháu con
Tình yêu Tạo Hoá sắt son
Phàm nhân hãnh diện làm con của Ngài.
Chúa Thánh Thần an bài sử liệu
Ngài kiện toàn niên biểu tình yêu
Yêu thương cuộn sóng nước triều
Sách tình yêu ấy mọi điều viết ra
Là lịch sử Người Cha sáng thế
Vì Tình Yêu chẳng thể khác hơn
Đoàn con có đứa dỗi hờn
Có con bộc trực chẳng sờn trí tâm.
Là lịch sử tình thâm Cứu Độ
Chúa Ba Ngôi thố lộ lòng yêu
Ơn thiêng sung túc cưng chiều
Dưỡng con mạnh sức mỹ miều hồn linh
Nghịch tử kia vị tình tha thứ
Cha vẫn chờ quá khứ tương lai
Chữa thương vóc dáng hình hài
Linh hồn lành lặn khiến Cha vui mửng.
Là lịch sử Cha không xét đoán
Để tình yêu thánh hoá đoàn con
Bút son thương xót chẳng mòn
Chạnh lòng Cha muốn cùng con dặm dài
Lưu sử ký từng ngày gắn bó
Bao diệu kỳ lộ tỏ từng giây
Chén cơm có lúc vơi đầy
Tình con đong giọt thơ ngây với Người.
Một lịch sử mười mươi viên mãn
Giấy mực nào kịp tán nét duyên
Tình Cha tuyệt phẩm tinh tuyền
Trang đời huyền nhiệm suối miền yêu thương
Đêm nhật ký phím vương lệ giọt
Dâng thơ vần thánh thót trần gian
...
Chúa tôi trao Mắt Bình An
Hồn tôi say giấc non ngàn sử thi.
Thổn thức, chực trào sóng lệ
Con dâng lời chào Mẹ Chúa Thiên Thai...
Ave Maria!
Mẫu Nghi
Muôn thế hệ
Mẹ Mẹ ơi
Đoàn con sống thơ ngây nhỏ bé
Nỗi vui mừng tươi trẻ long lanh
Nhớ xưa Áo Đức Bà Xanh
Giữ lòng tín thác trung thành Mẹ yêu.
Bình minh, biển xanh niên thiếu
Mắt thênh thang ơn trí hiểu tình Cha...
Ave Maria!
Triều Dương
Muôn danh hiệu
Mẹ Mẹ ơi
Con sững sờ thiên đàng Mông Triệu
Sống "Lời Vâng" trọn hiếu Cha Trời
Dâng tâm nguyện ngấm trùng khơi
Trưởng thành thánh đức xanh tươi linh hồn.
Miền Thanh Khiết mùa thờ phượng
Kinh Hoa Hồng luôn mở hướng Thiên Ngai...
Ave Maria
Ngự Toà
Muôn đức hạnh
Mẹ Mẹ ơi
Mẹ Nữ Vương thiên đàng các Thánh
Thắp trần gian ánh sáng diệu soi
Lòng Mẹ biển cả sông ngòi
Nước nguồn sự sống Chúa Trời ân ban.
Đức Tin, ngọc mài qúy nhất
Cửa Vĩnh Hằng sự thật nguyện xin...
Ave Maria
Thông truyền
Ơn Cứu Rỗi
Mẹ Mẹ ơi
Mẹ đã nhận: Mẹ hiền Giáo Hội
Lòng cưu mang Thiên Phối Ngôi Hai
Can Vê lịch sử nhân loài
Ngày giờ sẽ điểm Quang Lâm Chúa Trời.
Tim em đỏ nụ cười khơi tỏ
Hỏi Cha Yêu: con có xinh không!
"Mắt con lấp lánh tơ hồng
Lòng con nhỏ bé muốn ôm đất trời!"
Áo em đỏ môi hồng mở ngõ
Hôn Cha Yêu thật rõ tiếng Yêu
Hỏi Cha: "Sao cứ cưng chiều
Để con hồi hộp rất nhiều ngày đêm!"
Tay em đó gân xanh máu đỏ
Thịt da em dáng vóc vào Thu
"Cha Yêu, cõi thế mây mù
Con đang làm mẹ cất ru con mình."
Tóc em đó, đếm từng sợi nhỏ
Cha quan phòng nỗi khổ em mang
"Cha ơi, mấy nẻo địa đàng
Chân con dợm bước theo bàn chân Cha.
Ngón tay trỏ chỉ vào phương tận
Hỏi Cha yêu: "phương ấy có gì!
Nhân gian lầm lũi thiên di
Đang bơi bể khổ được gì Cõi Thiêng?"
Cha im lặng mắt nhắm nghiền
"Tâm con tín thác sao phiền lắng lo!"
Ta có cảm chưa luồng gió mát
Câu Tin Mừng khúc hát mừng vui
Đang ngày mùa chẳng ngủ vùi
Thánh Ân lộng ngát hạt bùi nở bung
Ta bước vào đây Cung Thương Xót
Cạnh Nương Long Nước giọt tái sinh
Hồn nghe ấm áp an bình
Trí nghe rạo rực Thánh Linh sôi trào.
Ta vươn tới chạm vào mơ ước
Cõi Trời tươi hạnh phước Cha ban
Ngắm kia mây xoã non ngàn
Tình yêu Thiên Chúa chứa chan biển đời.
Ta rung cảm thốt lời ca ngợi
Chúa trên cao vời vợi quang minh
Tân Lang Thánh Thể hiến Mình
Giêsu ở lại dưỡng sinh nhân loài.
Ta nghĩa thiết anh em hoài bão
Con cùng Cha hiếu báo sinh thành
Truyền muôn thế hệ sử xanh
Ba Ngôi một Chúa ngọn ngành chúng sinh.
Mỗi độ nhật Đức Tin sung mãn
Mỗi phút giây xứng đáng làm con
Yêu Cha cho thật vẹn tròn
Giờ Quang Lâm đến Ngôi Con đón về.
Này Tin Mừng thoả thuê thừa tác
Suối Nguồn Vui róch rách vang xa
Ta đi xây đắp an hoà
Ta về mái ấm vỡ oà yêu thương.
Nguồn
Mạch nước
Thẳm sâu sự sống
Lộng thinh không thông thống Hồng Ân
Bao la Mắt Chúa trong ngần
Tình yêu vời vợi
Tơ ngân
Sấm Trời.
Lời
Chúa phán
Thiên khơi hoàn vũ
Tận vực sâu tinh tú sao sa
Dõi qua ức ức thiên hà
Thành nôi trái đất
Khởi sanh
Nhân trần.
Con
Con người
Nhục thân nhỏ bé
Vóc sinh linh tâm hé nụ tươi
Giống Cha như đúc mười mươi
Làm con thừa tự
Trí ngời
Tri Thiên.
Hoa
Hoa nở
Giữa Lòng Thương Xót
Vườn diệu hương nhụy giọt đêm Xuân
Khát khao ơn Chúa thấm nhuần
Trí tâm tín thác
Gian truân
Kiện toàn.
Một
Nên một
Trong tình mến Chúa
Yêu anh em chan chứa niềm vui
Tai ương đau khổ ngọt bùi
Giương cao thập giá
Rèn trui
Chính mình.
Thức
Thức tỉnh
Đức Tin kiên vững
Sống vì yêu chết cũng vì yêu
Học Ngôi Lời những sớm chiều
Cúc cung phục vụ
Làm điều
Khắc tâm.
Thế
Trần thế
Vượt qua Chúa dắt
Lối văn minh xây đắp tình thương
Xin vâng Luật Chúa đời thường
Chia đi tấm áo
Bánh nhường
Anh em.
Bước lần bước
Can-Vê đá trượt
Mấy giờ đàng Chúa vượt sức riêng
Vì yêu Chúa đỡ con lên
Con là thập giá
Đè trên vai Người.
Nguồn khí thở
Hoa trời bung nhụy
Mắt trẻ say tinh túy diệu thiêng
Vì yêu trao hiến tình riêng
Giêsu chịu chết
Treo trên thập hình.
Nay bội ước
Bạc tình trơ đá
Tin. Không tin Chúa đã Phục Sinh
Rời xa bầu sữa Thánh Linh
Thân con kiệt quệ
Bóng hình tồn vong.
Hoa Cứu Độ
Nở vườn Giáo Hội
Con tự do chọn lối đi riêng
Chung riêng quy hướng sinh miền
Toàn quyền quyết định
Vui hay lệ phiền!
Đường Thánh Giá
Bóng nghiêng cô quạnh
Lối trần gian rượu bánh phủ phê
No say kiêu hãnh chán chê
Chối từ ánh sáng
Đường về Nước Cha.
Máu cùng Nước
Đổ ra giọt cuối
Cạnh Nương Long dòng suối Thiên Linh
Hồn linh gột rửa tươi xinh
Đóa Phù Dung chết
Hiến mình lễ dâng.
Đồng lúa chín
Vâng lời gặt hái
Chúa nhủ ta đức ái cân đong
Linh hồn được sống thong dong
Ướp hương Ân Sủng
Cõi Lòng thiên thu.
Đấng Sầu Bi cung lòng thống khổ
Chúa nương long vết lổ đau thương
Máu cùng Nước đổ pháp trường
Sóng lòng cao ngất thê lương dạ Người.
Phàm nhân kia chẳng ngơi phạm tội
Oán thù nhau nông nổi một đời
Vung gươm sắc nhọn chém trời
Kiêu căng vô định phận người mông lung.
Mẹ nhân loại ngàn trùng cao cả
Dâng đớn đau xin Chúa ân tha
Hiệp Lòng Thương Xót Ngôi Cha
Mẫu Tâm bùng cháy bôn ba cứu người.
Năm tháng trôi gió trời hiu hắt
Trông đoàn con Tim thắt quặn đau
Mân Côi thắp lửa tươi màu
Hôm nay cứu vớt đời sau dủ tình.
Maria Mẫu Nghi Thiên định
Nỗi Sầu Bi tuôn đỉnh non cao
Biển trời đại lượng sôi trào
Đổ Lòng Thương Xót cuộn vào tâm can.
Tim xuyên thấu bởi ngàn đinh nhọn
Nát châu thân dưới ngọn kim roi
Mẹ-Con hiệp một trong Lời
Nhân loại được cứu...
...nghìn thu đường về.
Tri âm
Tri kỷ
Chờ ngoài ngõ
Chỉ khó trong ta gõ tiếng lòng
Lá rơi cành nhỏ thong dong
Mưa đời bụi bậm nắng hong phiến ngà
Phận ta ân phước sa mạc tỏ
Vò võ năm canh rỏ lệ phiền
Làm sao có được giấc hiền
Lòng tri ân đó
Cao Thiên
Chúa Trời.
Mở tâm
Tay đón
Xin Chúa ngự
Tiệc Thánh hôm nay dự cùng Ngài
Giận hờn chi, mỗi sớm mai
Chim vui nắng mới chẳng nài ý riêng
Ta con người, đường thiêng liêng Chúa gọi
Hãy lắng nghe giọng nói Cha Hiền
Thẳm sâu cất Tiếng lỉ liên
Vang trong tiềm thức
Dội miền
Khơi xa.
Chân ta bước
Miệt mài
Hơi thở
Nhịp tim thương, Chúa ở trong ta
Trường đây lớp học thật thà
Chân tơ kẽ tóc rỡ ràng trí tâm
Vách ngăn mỏng, lỡ lầm bối rối
Câu Tin Mừng chỉ lối bình yên
Đức Tin chẳng nại bạc tiền
Là Viên Ngọc Qúy
Tiên thiên
Giữ gìn.
Cuộc trần gian
Vườn Thiêng nở đoá
Ơn Thánh Thần thánh hoá bản thân
Quen anh biết chị xa gần
Kết liên mái ấm Hồng Ân Chúa Trời
Mỗi độ nhật tuyệt vời tình mến
Bước đến gần Thiên Chúa là Cha
Nhận nhau con cái một nhà
Ta cùng sát cánh
Vỡ oà
Tin yêu.
Sấm rền
Bầu đêm mưa tí tách
Mênh mông ôi ngõ ngách hồn ta
Vũ hoàn khuya khoắt mái nhà
Ước gì nhân thế mặn mà Thiên duyên
Để nghiệm ra khởi nguyên sự sống
Dấu tình yêu khắc lộng cung trời
Vẫn là nhịp động
Lên khơi
Vẫn là quy luật
Làn hơi Chúa Trời.
Đêm mầu đêm
Chơi vơi Thần Khí
Sâu xa điều khôn ví tình thương
Mưa sa vỗ mát tinh tường
Tâm thông khoáng đạt thiên đường mở ra
Ta cảm được thiết tha hiện hữu
Ta thuộc về vĩnh cữu thần thiêng
Nỗi niềm rung động rất riêng
Tình Cha con đó
Cao siêu giãi bày.
Đêm tỉnh thức
Mắt say chiêm ngắm
Tiếng sóng lòng đằm thắm xô êm
Tai ta áp gió ru mềm
Được nghe Tiếng Chúa bên thềm tâm tư
Đức Tin ấy thực hư năm tháng
Những phũ phàng đẩy ngã hoài nghi
Kiên trung Chính Lộ thực thi
Một thì bác ái
Hai thì kính yêu.
Đêm luận triết
Cô liêu nếp nghĩ
Đạo tự do chân lý xoay chiều
Tự mình đào thoát phong nhiêu
Xây nhà trên cát hãnh kiêu lạc đường
Ta tâm đắc bốn phương ruột thịt
Cuộc trùng phùng bắc nhịp Hồng Ân
Đêm nay Tiếng Chúa ân cần
Tự do đích thực
Hiến thân trao Ngài.
Không bí ẩn
Nhiệm màu muôn thuở
Tình Yêu Cha cung chứa phàm nhân
Tỏ bày tiếng gió reo ngân
Lấp tràn thung lũng ắp đầy núi duyên.
Tình Mạc Khải
Diệu huyền lịch sử
Lòng con thơ tự sự hồn thơ
Tình Yêu tột đỉnh phượng thờ
Dâng con suối cạn. Thác mơ ngày về.
Là Nhiệm Tích
Nhân gian sờ sững
Hiểu được sao! Thần Hứng Thiên Đàng
Tỉ năm dọn chỗ trăm năm
Từ điều nhỏ nhất nôi chăm địa đàng.
Ta thôi nhé!
Tình ngang lối tắt
Chặng đường này dài ngắn Thiên Cơ
Lương tâm đừng để hững hờ
Phút giây tri ngộ đất Trời vỡ ra.
Nhịp tim đó
Ngài trao hơi thở
Rất mong manh chực vỡ oà thôi
Bi thương sim tím rực đồi
Tím vào sâu thẳm tím Lời Giêsu.
Lúc Chúa đến
Thiên Thu bừng nở
Ánh nhiệm màu rực rỡ thinh không
Trần gian nhuộm thắm nắng hồng
Ôi ngàn mây hỡi tang bồng từ đây.
Ta nhân loại
Đủ đầy ân huệ
Sống làm sao. Lối chết về đâu
Chúa ta chính mối tình đầu
Chúa là Hằng Hữu mưa ngâu thấm dần.
Qũy thời gian
Hồng Ân qúy báu
Tâm nhiệm màu đau đáu vì ai
Hồn linh cùng tấm hình hài
Sẽ là mãi mãi được Ngài yêu thương.
Mây hội tụ chia từng cánh nhỏ
Bồng bềnh bay lấp ló rừng cây
Trên cao tít lúc xum vầy
Bây giờ hạ xuống gian trần mênh mang
Gió đưa gió đẩy thênh thang lắm
Bầu khí hiệp thông thắm chốn lòng.
Mây trời nở đoá tình thương
Trùng trùng hạt tuyết nơi vườn Hồng ân
Giữa thinh không trân châu bung cánh
Ánh trắng ngời thiêng thánh dường bao
Mắt lòng ai thấy nao nao
Thiên Đình chạm ngõ dạ bào chúng sinh.
Chúa Xót Thương ân tình rộng mở
Lời bảo ban ta nhớ chẳng quên
Thánh Kinh sự sống nguyên tuyền
Từng giây hơi thở hàn huyên Cha mình
Đức Kitô Phục sinh vinh thắng
Trao nhân trần Phước đặng tái sinh.
Bình minh tuyết tắm bình minh
Tuyết mang ánh sáng trầm mình tuyết tan
Tuyết mang nước chảy tràn dòng suối
Thanh trong hồn đá cuội thơ ngây
Chúa trao xuống rất đủ đầy
Thực lương Thánh Thể ngày ngày nuôi ta.
Vừa tích tắc tim tôi ngừng đập
Chim lìa cành cánh dập bão dông
Mừng vui đón ánh trời hồng
Rỡ ràng sự thật linh hồn đẹp tươi
Bông hoa nở rạng ngời chóng vánh
Dưỡng hạt mầm vỗ cánh lên ngôi
Trí tâm chắt giọt tinh khôi
Hiệp vào thân xác ru nôi linh hồn.
Nhịp tim ấy tìm nuôi sự sống
Dưỡng châu thân huyết thống tình thân
Một đời Thánh Ý xin vâng
Ngày khơi tín thác đêm dâng ngực đầy.
Nhựa của đất theo cây vươn trỗi
Cõi hồng hoang nguồn cội tặng ban
Ngàn xưa sáng thế huy hoàng
Tình yêu tạo dựng cơ man bởi Trời.
Nhân loại văn minh khơi chân lý
Tận trao nhau kỳ vỹ cội nguồn
Tinh hoa tay Đấng Càn khôn
Thênh thang đường rộng linh hồn vinh thăng
Đôi cánh bằng dọc ngang cõi thế
Cuộc tâm giao Thượng Đế - con người
Luyện thao nhân tính đời tươi
Hiệp vào Thiên Ý cổng trời mở ra.
Thần khí tôi thở hơi sự sống
Trái tim tôi nhịp động linh hồn
Huyền không thông thống huyền không
Tâm Cha Vũ Trụ tôi trông cậy Ngài
Thân xác giữa thiên thai huyễn hoặc
Tôi tin vào mạc khải tình yêu
Tự do cung tiến sớm chiều
Một con tim ấm học điều tín dâng.
Tri âm
Tri kỷ
Chờ ngoài ngõ
Chỉ khó trong ta gõ tiếng lòng
Lá rơi cành nhỏ thong dong
Mưa đời bụi bậm nắng hong phiến ngà
Phận ta ân phước sa mạc tỏ
Vò võ năm canh rỏ lệ phiền
Làm sao có được giấc hiền
Lòng tri ân đó
Cao Thiên
Chúa Trời.
Mở tâm
Tay đón
Xin Ngài ngự
Tiệc Thánh hôm nay dự cùng Ngài
Giận hờn chi, mỗi sớm mai
Chim vui nắng mới chẳng nài ý riêng
Ta con người, đường thiêng liêng Chúa gọi
Hãy lắng nghe giọng nói Cha Hiền
Thẳm sâu cất Tiếng lỉ liên
Vang trong tiềm thức
Dội miền
Khơi xa.
Chân ta bước
Miệt mài
Hơi thở
Nhịp tim thương, Chúa ở trong ta
Trường đây lớp học thật thà
Chân tơ kẽ tóc rỡ ràng trí tâm
Vách ngăn mỏng, lỡ lầm bối rối
Câu Tin Mừng chỉ lối bình yên
Đức Tin chẳng nại bạc tiền
Là Viên Ngọc Qúy
Tiên thiên
Giữ gìn.
Cuộc trần gian
Vườn Thiêng nở đoá
Ơn Thánh Thần thánh hoá bản thân
Quen anh biết chị xa gần
Kết liên mái ấm Hồng Ân Chúa Trời
Mỗi độ nhật tuyệt vời tình mến
Bước đến gần Thiên Chúa là Cha
Nhận nhau con cái một nhà
Ta cùng sát cánh
Vỡ oà
Tin yêu.
Lửa thắp sáng trái tim lao động
Ngày nối ngày sự sống thăng hoa
Hôm nay và cả hôm qua
Mồ hôi vất vả chan hoà biển duyên
Duyên trời đất truân chuyên mấy nẻo
Chút phận người Ai khéo bày nên
Giương cao phẩm giá phàm hèn
Khối tình mật thất đã nhen bếp lòng.
Sông Ân Sủng thuyền dong nhân ái
Đắp đổi vào kết trái tình yêu
Mến tin Tạo Hóa diễm kiều
Ngài cho mãn nguyện phong nhiêu tâm hồn
Hiệp cùng Đấng Càn Khôn chân thiện
Dạo cánh đồng lúa miến tình thương
Hương thơm thánh hiến diệu thường
Những gì bé nhỏ lại vươn cõi Trời.
Dẫu sức ta đầy vơi nghiêng ngả
Gió nhẹ về tơi tả cội thu
Nhác trông đã thấy ba thù
Thánh Linh kiên vững chân tu luyện rèn
Đời hữu hạn mây đen giăng lối
Giấc nguyện cầu xám hối tội khiên
Lỗi kia đem giã nát nghiền
Suối Nguồn Thương Xót thuốc tiên chữa lành.
Hoa Ân Sủng tay nhanh chăm sóc
Trên cánh đồng mưa móc trời cao
Kho thiêng có thiếu gì nào
Bảy Ơn Thần Khí khát khao linh hồn
Cửa vĩnh cửu trí khôn thấu hiểu
Đuốc Thánh Linh soi chiếu đường đi
Tình riêng Thiên Chúa diệu kỳ
Trao con ơn gọi thiên di Nước Trời.
Ta đã cảm...
Rộng lớn đời kia một sinh khối
Nhỏ nhoi ngực này mỗi bờ tim
Sóng chao trống nhịp nào im
Chân đi xa mãi đặt từng Dấu Chân
Và vẫn thế...
Bước sánh đôi người thân, yêu dấu
Cánh tâm tình bến đậu Trời Cao
Đôi vai chỗ dựa cho nhau
Thảo nguyên con mắt ngàn lau hướng về
Em từng hỏi...
Anh thấy gì sơn khê ngọn cỏ
Phải tình yêu lựng đỏ không gian?
Hay ta mơ cõi thiên đàng
Bầu Trời bất diệt luôn vang tiếng cười?
Đền Thánh đó...
Ai nhẫn trao tung lời ước hẹn
Ấy vậy mà mắt thẹn tâm run
Cùng chiêm ngắm Đấng Ngàn Trùng
Đôi tâm hồn nhỏ vui cùng tháng năm
Đạo với đời..
Chi hệ trọng biệt phân hai cửa
Yêu nhau thì yêu Chúa vậy thôi
Sáng trưa chiều tối bồi hồi
Mái nhà Chúa dựng làm nôi con mình.
Chỉ điều này...
Người đã biết người chưa được biết
Diệu ái kia thuần khiết muôn nơi...
đường trần quanh co bao vạn dặm
Đã biết trăm năm lắm nguồn cơn
Vắt tay lên trán đôi bờ
Bờ thương bờ mến ơ hờ được sao!
Ước chạm những khát khao chưa chạm
Nguyện Ơn Trên can đảm bước đi
Con đường phía trước xanh rì
Rừng cây trưởng thượng đến thì hiến dâng.
Từng bước dốc leo chân gắng gỏi
Con tim thở chẳng nói một câu
Như là thinh lặng nguyện cầu
Đời còn mấy buổi âu sầu mà chi!
Kiên định này Đức Tin phân định
Chúa Thánh Thần thức tỉnh hồn ta
Phong ba bão táp xông pha
Đời tươi Ánh Sáng hiệp hành lối Yêu.
Có thể là tụng kinh gõ mõ
Có thể là to nhỏ Lời Dâng
Làm sao kết nối hồng ân
Một đời lao động Lòng Vâng hiệp hoà.
Có thể là can qua nỗi khổ
Có thể là tâm trổ hoa yêu
Làm sao mạch sống sớm chiều
Nối vào Thần Khí chọn điều chính ngay.
Có thể chứ hôm nay cầu nguyện
Rồi ngày mai xao xuyến cõi lòng
Lối nào lối bến thuyền dong
Bến nào sẽ cập ước mong gặp Người.
Giêsu chỉ lối đời tươi
Hiền lành khiêm nhượng
Ra khơi nguyện cầu.
Mây
Thác
Trăng
Sương
Vương dòng sữa
Bốn mùa góp nhặt chứa hồn thu
Trời cao đưa khẽ nôi ru
Quạt vào ngọn gió hương thu căng đầy
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Ngày xưa ấy
Chợt chốn lòng mắt thấy dạ khuâng
Đôi ta chồng vợ thực chân
Đổi trao bổn phận đón xuân ơ hò
Tình
Ý
Trí
Tâm
Lo đến hẹn
Chúa trao tay một nén tình yêu
Hừng đông cho đến ráng chiều
Vườn hoa con cái chắt chiu ân tình
Lối
Cổng
Cửa
Nhà
Mình để ngỏ
Dọn lòng mời khách gió ngàn bay
Tha nhân ruột thịt dang tay
Đón vào mái ấm chia ngày tháng qua.
Cậy
Mến
Tin
Yêu
Đà lưu thế
Nghiã tình son sắt để trao thương
Quê hương Thiên quốc diệu sương
Gia đình chi thể xuân đường cội thu
Thiên
Chúa
Ân
Thiêng
Ru Lời* gió
Đưa nôi nhân loại đó mưa rơi
Trẻ già tâm sức đầy vơi
Cháu con nối tiếp rao Lời* tín thương.
Nhập nhoạng mây trôi đời nhanh tối
Lần dấu chân lở lói bờ khuya
Thâm u giăng mắc phương nào
Sông thương xám ngoét dạ nao sóng sầu
Mắt ngước đỉnh trăng lầu dõi nguyệt
Trang tâm tư chữ viết hằn sâu
Thế nhân muốn tựa mái đầu
Ngắm vầng mây sáng, tình ngâu hà nề
Mù mịt bóng ủ ê ngấn lệ
Tận chân mây cuối bể phải lìa
Xác thân thác gởi, hồn đi
Về miền giải phóng chớp my giã buồn
Hồn thi nguyện, kinh tuôn thơ hạt
Ướp vẹn nguyên chẳng nát tâm lòng
Tình yêu nơi Đấng Cửu Trùng
Kết thành Giao Ước, lệnh truyền cho nhau.
"Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng" (Lc 1:28)
Xưa ấy trần gian nở nhiệm lạ
Đức Nữ tinh tuyền được hạ sinh
Maria mở mắt bình minh
Truyền tia hy vọng Thiên đình ân thương.
Sống sự thật Mẫu Vương sự thiện
Diệt ác thần hoả diệm ranh ma
Từ nay cuộc chiến chánh tà
Tay Mẹ Thiên Chúa dẫn ta lên đường.
Áo mặt trời Nữ Vương tuyệt mỹ
Bừng tỏa soi Thiên Ý rung ngân
Vinh quang Đức Chúa thông phần
Hiến chương Đất Mới truyền ân tay Người.
Đạp mặt trăng, vẹn mười tuyệt đối
Mẹ Xuân thiêng dẫn lối thiên đàng
Nhân sinh con cái lầm than
Nắng mưa biến đổi trần gian u phiền
Mười hai sao triều thiên tinh tú
Đức Mẫu Nghi hoàn vũ uy linh
Mẹ vinh thắng, Mẹ Hoà Bình
Trái Tim Vô Nhiễm đáp tình đoàn con.
Dạ Mẹ mang như Hòm Giao Ước
Ngôi Hai Thiên Chúa xuống ở cùng
Bởi Lời giao kết thuỷ chung
Đấng Thiên Sai báo muôn trùng sử xanh.
Đức Kitô hạ sanh trọn vẹn
Từ cung lòng Đức Mẹ Đồng Trinh
Quỷ ma thế lực rập rình
Chẳng hòng phá nổi Cứu Tinh loài người.
Vực Giáo Hội bao cơn thử thách
Mẹ hộ phù chỉ cách cậy trông
Đón nguồn Thánh Sủng ân hồng
Từ đôi tay Mẹ khai thông suối lòng.
Mẹ lên Trời trọn hồn vẹn xác
Dự phần cùng Con Chúa phục sinh
Bài ca vinh thắng hiển vinh
Thành toàn nơi Mẹ, Nữ Tỳ khiêm cung.